MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chàng trai "tí hon" H'Mông - Sùng A Dì là khách mời chương trình "Trạm yêu thương". Ảnh: VTV

Hành trình từ bản làng tới Thủ đô của chàng H'Mông “tí hon”

Thanh Hương LDO | 29/08/2024 11:16

Câu chuyện về hành trình đầy cảm xúc của chàng trai “tí hon” H'Mông - Sùng A Dì sẽ được chia sẻ trong chương trình “Trạm yêu thương”.

Từ một cậu bé H'Mông có vóc dáng tí hon, Sùng A Dì đã không ngừng nỗ lực để chinh phục những ước mơ. Sinh năm 1995, Sùng A Dì là con trai thứ hai trong một gia đình người H’Mông thuần nông có bốn người con.

Ngay từ nhỏ, A Dì đã mắc bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh, khiến cơ thể không phát triển bình thường. Đến năm học lớp 12, A Dì chỉ cao vỏn vẹn 90cm, tương đương với một cậu bé 4 tuổi bình thường.

Nhà của A Dì nằm gần trung tâm bản Hồ Nhì Pá, một bản nhỏ nằm trong thung lũng được bao quanh bởi những ngọn núi cao chót vót. Với A Dì, ước mơ cũng cao vời như đỉnh núi và hành trình vượt qua số phận còn khó khăn hơn cả việc leo qua những ngọn núi ở quê nhà.

Chàng trai 9X - Sùng A Dì khiến nhiều khán giả cảm phục bởi nghị lực phi thường của mình. Ảnh: VTV

Từ khi học lớp 4, A Dì đã nhận ra rằng mình không thể phát triển thêm nữa. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu bé sớm hiểu rằng chỉ có nỗ lực học tập mới có thể mang lại một tương lai tươi sáng.

Sùng A Dì bắt đầu cuộc sống tự lập ngay từ khi mới lớp 6. Vì học bán trú, mọi sinh hoạt hàng ngày như cơm nước, giặt giũ đều do một tay A Dì làm. Thể chất đặc biệt không chỉ khiến cuộc sống đời thường khó khăn, mà việc đi học, hòa đồng với các bạn đồng trang lứa cũng là một trở ngại lớn với chàng trai H’Mông này.

Lên cấp 3, Sùng A Dì bắt đầu được tiếp xúc với bộ môn tin học, từ đó, dần dần đam mê với công nghệ thông tin. Bắt đầu một chặng hành trình mới, ở cấp học mới, A Dì cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân, tự tin và hòa đồng với mọi người xung quanh.

Món quà của “Trạm yêu thương” sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh để Sùng A Dì có thể tiếp tục hiện thực hóa những ước mơ trong tương lai. Ảnh: VTV

Suốt 3 năm học trung học phổ thông, A Dì luôn được nhận xét là cậu học trò ngoan ngoãn, lễ phép và có thái độ nghiêm túc trong học tập. Hoàn tất chương trình phổ thông, chàng trai trẻ ấp ủ ước mơ tiếp tục học lên cao nữa với mong muốn mai sau có thể kiếm được một công việc ổn định để phụ giúp gia đình.

Cuối cùng, Sùng A Dì thi đỗ trường Đại học Tây Bắc tại Sơn La, thực hiện ước mơ lớn nhất của mình là được học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bước chân vào giảng đường đại học, A Dì phải chắt chiu từng đồng mới có thể trang trải cuộc sống. Chàng trai “tí hon” làm quen với đời sống sinh viên tại ký túc xá, với những bữa cơm đạm bạc chỉ từ 10.000 đến 15.000 đồng.

Sau khi ra trường, A Dì được nhận làm việc tại một công ty du lịch, rồi may mắn được kết nối đến học bổng Vừ A Dính. Chàng trai đã xuất sắc giành được học bổng, số tiền đã giúp A Dì có thể tiếp tục theo đuổi việc học công nghệ thông tin tại Hà Nội.

Không còn là cậu bé H’Mông nhút nhát, những năm tháng sinh sống tại Thủ đô đã giúp Sùng A Dì trở thành một chàng thanh niên tự tin với nhiều hoạt động xã hội.

Hiện A Dì đã có một công việc ổn định, có thể tự nuôi sống bản thân, thậm chí còn có thể gửi tiền về cho gia đình. Là một trong số ít những người đã hoàn thành chương trình phổ thông tại bản Hồ Nhì Pá, Sùng A Dì hoàn thiện ước mơ “vượt đỉnh núi” bằng chính nghị lực phi thường của bản thân mình.

Với chủ đề “Ước mơ vượt đỉnh núi”, chương trình “Trạm yêu thương” sẽ được phát sóng vào 10h ngày 31.8 trên kênh VTV1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn