MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ giám đốc khuyết tật là khách mời của chương trình "Trạm yêu thương". Ảnh: VTV

Hành trình vượt lên số phận của nữ giám đốc khuyết tật

Thanh Hương LDO | 14/03/2024 22:09

Hành trình vượt lên số phận của nữ giám đốc khuyết tật Trần Thị Thuần được chia sẻ trong chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Phép thử của thành công”, phát sóng 10h ngày 16.3 trên kênh VTV1.

Gần 20 năm qua, dù không có một đôi chân lành lặn, di chuyển phải chống gậy nhưng chị Trần Thị Thuần (sinh năm 1983, Sóc Sơn, Hà Nội) đã luôn nỗ lực và khát khao cống hiến, không chỉ phát triển bản thân mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật.

Với nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt xinh xắn và giọng nói dễ thương, chị Trần Thị Thuần nhận mình là người phụ nữ hạnh phúc, bởi dù cuộc sống có nhiều khó khăn, chị vẫn lạc quan đón nhận bằng nụ cười luôn thường trực trên môi.

Sinh ra vốn lành lặn như bao đứa trẻ khác, cho đến khi 10 tháng tuổi, biến cố đã ập đến khi cô bé Thuần bị liệt bên chân trái sau một trận sốt cao. Từ đó, chị Thuần rơi vào mặc cảm bởi những lời trêu chọc của bạn bè.

Món quà từ chương trình sẽ giúp chị Thuần tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Ảnh: VTV

Đến tuổi tới trường, khát khao được đi học, bé Thuần theo chị cả vượt đoạn đường dài rồi ngồi ngoài lớp nghe cô giáo giảng. Nhận thấy sự ham học của Thuần, cô giáo đã tới nhà động viên gia đình cho con gái đi học.

Với tinh thần nỗ lực mạnh mẽ, ham học hỏi nên cô bé Thuần khi ấy gần như năm nào cũng đạt thành tích cao. Thế nhưng, học đến cấp 3, vì nhiều lý do, Trần Thị Thuần phải dừng lại việc học và ước mơ còn dang dở của mình.

Sau khi lập gia đình và có hai đứa con kháu khỉnh, hàng loạt biến cố đã ập đến với chị Thuần. Kinh tế gia đình sa sút, tình cảm vợ chồng rạn nứt, cộng thêm việc không may gặp tai nạn xe máy và tổn thương bên chân bị bại liệt, chị Thuần cho biêt, đến thời điểm hiện tại, chân trái của chị vẫn còn ghim 12 chiếc đinh bên trong. Sức khỏe yếu, hai con nhỏ, chồng bỏ đi, chị Thuần quyết tâm đi bán tăm dạo.

Có những thời điểm tuyệt vọng, chị Thuần muốn từ bỏ tất cả, nhưng chính hai con nhỏ là điểm tựa giúp chị vượt qua mọi nghịch cảnh để sống ý nghĩa. Năm 2019, nhận thấy nhiều ruộng đất ở địa phương bị bỏ hoang, chị Thuần bàn bạc với một số người khuyết tật trong xã thuê lại để trồng dược liệu như hoa nhài, rau má, lá đề, đinh lăng, lạc tiên, sâm, diệp hạ châu…

Chị Thuần khiến nhiều khán giả xúc động bởi những nỗ lực trong cuộc sống. Ảnh: VTV

Chị Thuần nảy ý định sản xuất những sản phẩm, sạch, an toàn, có thể nâng cao sức khoẻ. Nghĩ là làm, chị và 6 thành viên đã thành lập Hợp tác xã Tâm Ngọc, cho ra loạt sản phẩm đầu tiên.

Đến nay, chị Thuần không chỉ xây dựng nên một hợp tác xã lớn mạnh, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật. Từ chỗ lang thang mưu sinh, giờ đây chị Thuần không chỉ lo được cho bản thân, mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều mảnh đời không may mắn.

Mong ước lớn nhất của chị là các sản phẩm được nhiều người biết đến hơn nữa, để không chỉ khách hàng được cải thiện về sức khoẻ mà còn giúp nhiều người khuyết tật có công ăn việc làm, thêm thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn