MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Hãy nói lời yêu": Những lời thoại dành cho "tiểu tam" được tán thưởng

Hải Ngọc LDO | 16/06/2021 12:22

Trong phim "Hãy nói lời yêu", chị gái Trâm đã nói với cô: "Nếu em không bắt đầu mối quan hệ sai trái đó thì đã không có bi kịch ngày hôm nay".

"Hãy nói lời yêu" là bộ phim truyền hình đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả trong thời gian gần đây. Ngoài dàn diễn viên chính của phim, người xem cũng có ấn tượng đặc biệt với nhân vật Trâm "tiểu tam" do diễn viên Trúc Mai thủ vai.

Những tập gần đây của bộ phim "Hãy nói lời yêu", Trâm bị bà Hoài (Nguyệt Hằng) đánh đến mức sảy thai. Mất đi đứa con của mình với ông Tín (NSND Trọng Trinh), Trâm vô cùng đau khổ và tìm cách để bà Hoài vào tù. Nhiều khán giả bày tỏ sự xót thương cho nhân vật này khi có một số phận kém may mắn.

Thế nhưng Trâm dù đáng thương đến đâu cũng vẫn là kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, không ai có thể biện minh cho điều đó. Trâm chính là nguồn cơn phá hoại một gia đình đang yên ổn. Vì tình yêu ích kỷ của mình, Trâm đã bất chấp mọi cách để có được ông Tín và làm đảo lộn gia đình của nhân tình.

Từng lời dạy dỗ thấm thía của chị gái Trâm dành cho cô trong “Hãy nói lời yêu“. Ảnh: CMH

Trong cuộc nói chuyện với chị gái, Trâm đã được chị gái khuyên nhủ nhiều điều có ý nghĩa. Những lời thoại của chị gái với Trâm khiến nhiều khán giả tâm đắc.

"Mệt thì cũng phải chịu, đây là cái giá mà em gây ra. Nếu như em không bắt đầu mối quan hệ sai trái đấy thì đã không có bi kịch như ngày hôm nay. Em có biết bố mẹ vì em mà khổ sở như thế nào không? Lúc clip em đánh nhau với con gái anh ta được tung trên mạng, em có hiểu cảm xúc của bố mẹ như thế nào không? Chị không muốn nặng lời với em nhưng nói thật chị cũng không thể chấp nhận được việc em đang làm" chị gái Trâm nói với cô.

Nhiều khán giả ủng hộ và tâm đắc với những lời nói của chị gái Trâm. Ảnh: CMH

Thế nhưng Trâm cho rằng tất cả chỉ là tình yêu của cô dành cho ông Tín, cô không đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì. Chị gái Trâm phân tích cho em gái hiểu: "Vậy em có bao giờ đặt địa vị của mình vào vợ con anh ta không? Em có nghĩ anh ta cũng từng yêu vợ mình? Vì có yêu họ mới cưới nhau, họ mới cùng nhau sinh con đẻ cái".

Chị gái Trâm nói tình yêu không có lỗi, yêu một người có gia đình cũng không có lỗi nhưng nếu nhân danh tình yêu xen vào cuộc sống hôn nhân của họ thì đó là lỗi. Pháp luật sẽ không bao giờ bảo vệ. Đạo đức lại càng không bao giờ bảo vệ. Làm người thứ 3 vì lý do gì cũng không bao giờ là đúng cả.

Nhân vật “tiểu tam” Trâm do diễn viên Trúc Mai đảm vai. Ảnh: CMH

Nhiều khán giả tỏ ra tâm đắc với từng lời mà chị gái dạy dỗ Trâm, một số bình luận được để lại trên mạng xã hội như:

"Bà chị gái nói chuẩn, pháp luật, lương tâm và đạo lý không bao giờ chấp nhận con giáp thứ 13".

"Chị gái dạy rất đúng. Hiểu lý lẽ, nghe chuẩn thấm từng câu".

"Bà chị nói rất chuẩn, thấm…. Pháp luật và lương tâm, đạo đức không tha thứ cho kẻ phá hoại gia đình nhà người khác".

"Chị nói rất chuẩn hay và tuyệt vời".

"Chị nói chuẩn quá này. Thấm từng câu".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn