MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hóa vàng xong có phải là hết Tết?

Trí Phong LDO | 29/01/2023 10:39
Tết không có khởi đầu, chẳng có kết thúc... Tết dài hay ngắn đều do mỗi chúng ta cảm nhận mà thôi.

Theo phong tục Tết cổ truyền Việt Nam, mùng 3 được đánh dấu là hết Tết, khi chúng ta hoàn thành thắp hương ông bà, tổ tiên về trời. Nhưng với trẻ con, người già thì Tết râm ran lâu lắm. Thế nên Tết đâu có chỉ vài ngày mà Tết còn dài hơn thế…

Trong ký ức tuổi thơ, Tết gắn luôn gắn liền với những câu chúc Tết, những bao lì xì đỏ thắm, là thời gian được nô đùa cùng chúng bạn. Đứa trẻ nào cũng mong Tết dài vì còn Tết là còn được “thu hoạch” thêm nhiều tiền mừng tuổi.

Khi đã đi làm, bước chân vào cuộc sống mưu sinh hối hả, Tết dường như hết nhanh hơn bao giờ hết, ai nấy đều mong mau hết Tết để tiếp tục lao vào đời buôn bán kiếm tiền.

Còn trong mắt các cụ già, ai cũng mong Tết được dài hơn. Không ai muốn chia tay con, cháu mình khi đang quây quần nói chuyện để đi làm xa nhà xa quê hương. 

Mâm cơm ngày Tết đầy đủ các món. Ảnh: Lan Anh

Nếu là mùng 1, mọi người sẽ cùng nhau chúc tụng thì chỉ sang ngày mùng 3, mọi người đã tính đến chuyện đi làm. Vì thế mà, tôi thấy mình nhiều cảm xúc vào những ngày mùng 3 Tết, bởi cảm giác đón giao thừa, đón năm mới chỉ cách đây vài ngày.

Vậy mà chỉ sau 3 ngày, không khí vui vẻ rộn ràng, những câu chuyện để nói với nhau cũng đã có phần thay đổi.

Ngày mùng 3, sau bữa cơm hoá vàng, tôi thường mang tiền vàng mã đốt một cách cẩn thận. Đốt xong xuôi hết thì sẽ tưới vào lò một cốc rượu, thế là hoàn thành việc hóa vàng. Tôi ngẩn ngơ tiếc Tết. 

Thế nhưng với trẻ con ở quê và người già thì Tết chưa hết. Đến Rằm tháng Giêng, ông bà tôi vẫn chuẩn bị để gói bánh chưng và chia cho con cháu. Tết chỉ hết với những người con xa quê, lao vào đời kiếm sống như tôi.

"Hết Tết" chỉ là khái niệm mà chúng ta vẫn hay dùng chỉ là hết kỳ nghỉ Tết. Riêng Tết không bao giờ hết, theo quy luật của tự nhiên, hết năm Tý, Sửu rồi đến năm Dần… Tết cứ thế nối tiếp nhau. Do vậy, Tết không có khởi đầu, chẳng có kết thúc... Tết dài hay ngắn đều mỗi chúng ta cảm nhận mà thôi.

“Xuân đang đến nghĩa là là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”

Thay vì nghĩ khi nào hết Tết, sao chúng ta không tận hưởng những phút giây ấm cúng, sum vầy cùng những người mình thân yêu. Đối với tôi, Tết đơn giản lắm, Tết không bao giờ hết, còn gia đình là còn Tết!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn