MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hôn nhân của hai ông bà khiến Quyền Linh không khỏi rơi nước mắt. Ảnh: MCV.

Hôn nhân của cụ ông U100 với vợ kém 36 tuổi khiến Quyền Linh bật khóc

ĐÔNG DU LDO | 24/07/2021 07:00

Cụ ông Văn Hợp năm nay đã 96 tuổi. Ông có chuyện tình sắt son với người vợ kém 36 tuổi. Hôn nhân nhiều thăng trầm của họ được kể tại "Tình trăm năm" khiến Quyền Linh không khỏi rơi nước mắt.

Chương trình "Tình trăm năm" mang đến câu chuyện của cụ ông Văn Hợp 96 tuổi và bà Cao Thị Năm, 60 tuổi.

Ông Hợp kể lại, ngày trước ông làm thợ điện, nhưng vì công việc này bó buộc thời gian nên chuyển sang bán sữa đậu nành. Ông bà có con khá muộn, con lớn năm nay học đại học, còn con út chỉ mới học lớp 12.

MC Quyền Linh bất ngờ về điều này bèn hỏi lại: "Ông có con trễ vậy sao?" Đáp lại, bà Năm cho biết cả hai có con đầu lòng khi ông đã 72 tuổi.

Nói về cơ duyên gặp nhau, bà Năm cho biết năm 1993, người chồng đầu tiên của bà qua đời, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà xin đi rửa chén thuê. Đến năm 1995 thì gặp được ông Hợp.

"Tôi nghĩ rằng gặp ông là duyên kiếp. Lúc đó, tôi thấy ông gánh 2 thùng đồ nặng, mà lưng ông ấy lại còng, nhìn tôi rất xót. Tôi có đến hỏi thăm ông thì biết được hoàn cảnh rất khó khăn. Sau một thời gian, cả hai làm quen, nói chuyện thì có cảm tình với nhau" - bà kể lại.

Tuy nhiên, ngày đầu tiên bà dẫn ông Hợp về ra mắt gia đình, ai cũng chê vì cho rằng... ông Hợp lớn tuổi quá. Nhưng bà nói rằng đó là duyên số, mình không thể bỏ nhau được. Từ đó, ông bà lấy nhau và chung sống đến ngày hôm nay.

Khi MC Quyền Linh hỏi: "Điều gì khiến bà thương ông đến thế", bà Năm nói rằng: "Tôi nghĩ cái đầu tiên là cái duyên, cái thứ hai là cái nợ. Đặc biệt, cái lớn hơn nữa là cái tâm của ổng".

Lấy nhau khi khoảng cách giữa hai người là cả "ba con giáp" (tức ông hơn bà 36 tuổi), Quyền Linh thắc mắc liệu có bao giờ mâu thuẫn xảy ra? Nhưng một điều bất ngờ là bà Năm lại khẳng định là không bao giờ. "Tôi chỉ biết làm sao để nguyện lòng ở với ổng cả đời mà thôi" - bà nghẹn ngào nói.

Bà Năm nói bà rất thương ông, đặc biệt khi biết mắt ông yếu, bà có yêu cầu ông đi mổ mắt. "Nếu ông mổ mà sáng mắt thì đó là phước, còn không thì tôi nguyện làm đôi mắt cho ông cả đời" - bà kể lại. Sau đó, khi mắt ông mờ lại, bà chấp nhận bán luôn cả căn nhà để mổ mắt cho ông lần nữa.

Quyền Linh ngưỡng mộ hôn nhân của ông bà. Ảnh: MCV.

Khi nghe bà Năm kể đến đây, Quyền Linh nghẹn ngào: "Cô quả là một người phụ nữ vị tha và nhân hậu".

Tuy nhiên, trải qua bao nhiêu thăng trầm, bà Năm hạnh phúc vì bây giờ cuộc sống gia đình đã ổn định và con cái cũng đã học đến nơi đến chốn.

MC Ngọc Lan nể phục khi nghe câu chuyện của ông bà. Cô đặt câu hỏi: "Ông phải U80 mới có con chung với bà, rồi một mình bà phải gồng gánh gia đình, nghị lực ở đâu khiến bà mạnh mẽ đến thế?".

Bà Năm khóc nghẹn: "Tôi chỉ nghĩ đến chồng và con. Năm 2002, lúc đó gia đình khó khăn lắm, Tết năm đó không có gạo, không có con cá ăn Tết. Tôi cố gắng đi lấy mủ cao su để được vài đồng mua đồ ăn cho chồng con. Khó khăn là thế nhưng không hiểu sao tôi chưa bao giờ chùn bước".

Bà kể đến đây, MC Quyền Linh, Ngọc Lan không khỏi xúc động và bật khóc ngưỡng mộ trước tình cảm của ông bà.

Hiện tại, ông bà đẩy xe đu đủ bán để kiếm tiền thêm. Bà Năm nói xe đu đủ này đã giúp được cho các con ăn học. Trong những lần đi bán hàng, ông Hợp đã 7 lần bị ngã và chấn thương. Tuy nhiên, động lực của ông chính là vì con cái mà vực dậy chính mình.

Thậm chí, trong những ngày dầm mưa đi bán, bà còn nghe những tin đồn không hay, bà khóc kể lại: "Có những người nói rằng tôi muốn lấy lòng thương người khác nên đi thuê một ông lão đi bán cùng". Khi nghe xong, ông Hợp cũng xúc động và nói rằng rất thương bà và biết sự hy sinh của bà cho mình là rất lớn.

Chuyện tình của ông bà khiến người xem xúc động, qua đó nhiều người cho rằng họ vững tin vào tình yêu nhiều hơn khi chứng kiến những câu chuyện trăm năm như thế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn