MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi khuyết tật vẫn vượt qua mặc cảm để cùng nhau chăm sóc con gái. Ảnh: NSX.

Hôn nhân đáng ngưỡng mộ của vợ chồng khuyết tật nuôi con gái có 3 quả thận

DI PY LDO | 04/08/2023 11:29

Chương trình "Thuận vợ thuận chồng" với chủ đề "Thấu hiểu" là câu chuyện của anh Danh Sơn Luân (37 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Tường Nguy (30 tuổi) đều là những người khuyết tật đang sinh sống bằng nghề thợ bạc.

Sống trong một căn trọ nhỏ ở TPHCM, cặp vợ chồng khuyết tật vốn dĩ đã quen với cảnh sống chắt chiu với đồng lương ít ỏi, sau đó lại đón thêm một thiên thần nhỏ, bữa cơm thường ngày đã đạm bạc, giờ càng phải thắt lưng buộc bụng để lo cho con.

Tường Nguy vốn không phải gương mặt xa lạ trong cộng đồng của những người khuyết tật. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, khung xương biến dạng khiến dáng đi có phần hơi nghiêng có một tấm lòng vô cùng ấm áp.

Tường Nguy thường xuyên hoạt động sôi nổi trên các trang mạng xã hội để đi xin những chiếc xe lăn đã không còn sử dụng, sửa lại, rồi trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn hơn đang cần được giúp đỡ.

Tại một ngôi trường dạy nghề dành cho người khuyết tật, Danh Sơn Luân nhờ được bạn giới thiệu số liên lạc của Tường Nguy, với lời nhắn sau này cần di chuyển để xin việc làm, cứ liên hệ bạn này để xin xe lăn.

Mối lương duyên từ đó mà chớm nở, để họ có cơ hội đến bên nhau. “Thời gian đầu, bọn tôi chỉ trò chuyện qua lại, một lần tôi thử xem em có tình cảm với mình không, nên nói là không còn gì ăn, thế mà em lại thui thủi nấu rồi mang một bịch đồ ăn lớn đến tận nơi cho tôi, rồi từ đó, tôi và em yêu nhau lúc nào không hay”, Sơn Luân kể lại.

Sở hữu gương mặt hiền lành cùng nụ cười phúc hậu, Sơn Luân mang một nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ dồi dào. Anh kể, gia đình mình hết sức ủng hộ khi anh muốn cưới Tường Nguy làm vợ.

Vợ chồng chị Tường Nguy tại chương trình. Ảnh: NSX.

Ngược lại, với Tường Nguy lại là một rào cản lớn, cô gái sợ mình làm khổ người khác. “Tôi thấy anh đi lại khó khăn, nên suy nghĩ mãi mới quyết định dọn ra sống thử một thời gian, ban đầu là hỗ trợ anh tìm việc làm, lo cơm nước trong nhà, sau một thời gian mới đi đến hôn nhân”, Tường Nguy kể lại.

Năm 2018, một lễ cưới tập thể dành cho những cặp đôi khó khăn được mạnh thường quân tổ chức, nổi bật trong số đó là cặp vợ chồng khuyết tật Sơn Luân và Tường Nguy. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cặp đôi cuối cùng cũng có một đám cưới đúng nghĩa.

Cuộc sống nương tựa lẫn nhau, trong khi vật giá càng ngày leo thang, Tường Nguy hằng ngày đều đi làm cùng chồng tại một cơ sở kim hoàn, đến độ thai kỳ sắp bước vào giai đoạn sinh, Nguy buộc phải xin nghỉ để dưỡng thai. “Khi bé đã 36 tuần tuổi trong bụng mẹ, bác sĩ phát hiện bé có tận 3 quả thận nên khuyên tôi phải đình chỉ thai kỳ, nhưng vợ chồng tôi muốn giữ con bằng mọi giá”, Tường Nguy kể lại.

Phép màu đã xảy ra khi bé gái chào đời bụ bẫm, khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, thế nhưng đã trải qua 4 năm, con gái của Tường Nguy và Sơn Luân vẫn phải đều đặn mỗi 3 tháng đều phải nhập viện 1 tuần để tiến hành truyền kháng sinh.

Gánh nặng kinh tế từ lúc vợ mang bầu đến hiện tại hoàn toàn đè nặng lên đôi vai của Sơn Luân, anh kể, khi phát hiện vợ có thai, bản thân vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì mình được làm ba, nhưng lại lo vì vợ chồng không thể cho con cuộc sống đủ đầy như chúng bạn, nhưng nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì. “Con đã đến với bố mẹ như một món quà của tự nhiên, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên mà cố gắng đến cùng”, Sơn Luân nói.

Hiện tại, ngoài việc phải truyền kháng sinh đều đặn 4 lần mỗi năm, cô con gái 4 tuổi của Tường Nguy và Sơn Luân còn bị hẹp niệu quản, chưa kể việc mang 3 quả thận trong người, hai vợ chồng lúc nào cũng phải chắt chiu kinh phí nhằm chuẩn bị trường hợp bé phải có sự can thiệp của phẫu thuật trong trường hợp bất trắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn