MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hôn nhân "lủng củng" vì mẹ chồng kể xấu con dâu trên Facebook

Hải Ngọc LDO | 15/05/2020 07:49

Linh không tin được mẹ chồng cô lại có thể dành những lời lẽ này cho con dâu trên facebook.

Chồng Linh đi làm ăn xa nên không mấy khi anh có nhà. Linh và các con sống cùng bố mẹ chồng đã lâu nhưng chẳng mấy khi cô cảm thấy vui vẻ bởi mối quan hệ với mẹ chồng không tốt.

Nguyên nhân đến từ những việc nhỏ nhặt như bà nội cho đứa cháu trai ở nhà ăn cháo tôm hùm, trong khi chị Linh không muốn cho con ăn đồ hải sản buổi tối vì sợ lạnh bụng; hay cô nấu canh rau muống với cà chua nhưng bà lại thích ăn rau luộc... Những chuyện như vậy dẫn đến việc cô và mẹ chồng luôn bất hòa.

Chưa hết, bà mẹ chồng còn liên tục lôi hết điểm xấu của chị Linh ra nói cho bõ tức, từ chuyện chị dậy muộn, lười giặt quần áo, đồ đạc vứt lung tung, hay lãng phí tiền mua cả đống đồ mà không dùng hết. Linh cũng chẳng vừa, nói còn bận kiếm tiền, không thể đòi hỏi chu toàn tất cả mọi thứ.

Thế nhưng một lần, Linh đang ở cơ quan thì cô em họ gọi điện thoại bảo "có biến" trên Facebook. Linh vội vàng lên mạng thì đập vào mắt là dòng trạng thái của mẹ chồng: "Đàn bà ngủ đến 10h, ăn tàn phá hoại, lôi thôi, bừa bãi. Liệu có xứng đáng là người phụ nữ nết na?". Phía dưới, bạn bè trong hội người cao tuổi của bà rôm rả bình luận. Người kể thêm những tật xấu các nàng dâu hay mắc phải, người "chia buồn" với mẹ chồng Linh vì con trai bà kiếm nhiều tiền mà kém may mắn.

Linh liền chụp màn hình rồi gửi cho chồng. Thế nhưng không những nhận được sự cảm thông từ chồng, cô còn bị chồng mắng mỏ là không chăm chỉ để mẹ không hài lòng. Linh vô cùng buồn bã và thất vọng. Đi làm về đến nhà, mẹ chồng cô đưa con trai cô lên tắm và nói bóng gió ra để Linh biết: "Sau này phải biết chọn vợ nhé cháu, lấy phải con vợ dở thì khổ cả đời thôi cháu ạ!"

Sống cùng nhà, Linh mệt mỏi khi phải chú ý từng chút rồi lâu lâu lại thót tim khi thấy mẹ chồng đăng gì đó lên mạng xã hội. Chỉ cần nấu một món ăn không bắt mắt, bà đã chụp ảnh và up lên Facebook: "Đàn bà con gái nấu ăn như thế này thì được mấy điểm?".

Tài khoản Facebook của bà kết bạn với những người hàng xóm, họ hàng, thậm chí cả bên ngoại của Linh. Những gì bà viết lên, mẹ đẻ, em gái hay vài người đồng nghiệp thân thiết của chồng Linh cũng đọc được. Linh cố lờ đi nhưng mỗi lần xem những điều mẹ chồng viết về mình là bực bội đến phẫn uất.

Khi mạng xã hội phát triển, nhiều người coi Facebook như những trang nhật ký riêng, không gian của riêng mình để bày tỏ cảm xúc. Những cái ấn like, comment lại càng kích thích họ chia sẻ mọi chuyện, đặc biệt là đề tài hấp dẫn về mẹ chồng nàng dâu.

Tuy nhiên, nhiều người không ý thức được rằng, việc họ vô tư kể chuyện gia đình, vô tư nói xấu người khác lại khiến người ta đánh giá về thái độ cũng như cách ứng xử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn