MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng ông Đực tại "Thuận vợ thuận chồng". Ảnh: NSX.

Hôn nhân vợ chồng già bán vé số sống trên ghe suốt 20 năm

DI PY LDO | 01/04/2022 07:08

"Thuận vợ thuận chồng" tuần này là câu chuyện hôn nhân của ông Lê Văn Đực và bà Nguyễn Thị Vĩnh, cùng sự góp mặt của MC Đình Toàn và khách mời - nghệ sĩ Hoàng Sơn.

Ông Đực mất vợ, bà Vĩnh lại ly dị chồng, hai mảnh ghép ấy tìm đến nhau và gắn bó đến nay đã 20 năm. Mặc dù khi cả gia đình phải sống trên chiếc ghe cũ nát nhưng cuộc sống của họ vẫn luôn vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc, chưa từng biết đến mâu thuẫn là gì.

Cụ thể, ông Đực và bà Vĩnh suốt bao năm qua không có nổi một căn nhà phải sống trên chiếc ghe đã cũ nát. Hai vợ chồng cứ thế nương tựa vào nhau, sống bấp bênh trên ghe đi theo con nước. “Nếu mà nói cần nhà thì tôi cũng không đủ khả năng để mua, bây giờ mình cần nhất là chỗ ở thôi. Có chỗ ở nhỏ để bán vé số qua ngày thì cũng có tiền để sống rồi”, ông Đực chua xót nói về hoàn cảnh gia đình.

Theo miêu tả của ông Đực thì chiếc ghe đã mục nát, ván ghe đã đứt đầu hết nên đóng đinh gia cố cỡ nào cũng vẫn hụt. “Bà con cho phi, kẹo để nó nổi lên nổi xuống. Nước lớn bây giờ đã vào tới nửa ghe, nước ròng phải tát ra, nhờ mấy cái phi mới nổi lên được. Cái ghe đó giờ nước vẫn vô bình thường, còn nuôi lươn được trong đó nhưng không chìm là do mình đậu cạn”, ông Đực hài hước cho hay.

Về phần mình, bà Vĩnh cũng không để tâm mấy tới nơi ở xập xệ mà chỉ quan tâm nhất là sức khỏe của chồng. Bà cảm thấy lo lắng mỗi khi ông Đực đi bán vé số: “Ông ấy đi bán nhiều khi thấy tối muộn quá chưa về, tôi cũng đi lên đi xuống, trông đứng trông ngồi. Nhìn thấy ông ấy về là mừng”, bà Vĩnh thổ lộ tâm tình.

Chính bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn mà khát vọng của hai vợ chồng giờ đây đặt hết vào người con gái, chỉ mong muốn con học hành thật giỏi là cha mẹ an lòng. Con gái chung của cả hai tên Diễm My, năm nay tròn 15 tuổi đang học lớp 7.

Hoàng Sơn, Đình Toàn ngưỡng mộ hôn nhân của vợ chồng ông Đực. Ảnh: NSX.

Khi được MC Đình Toàn hỏi rằng con gái có từng làm cho ông Đực khóc hay không thì ông trả lời dứt khoát một từ “Không”. “Thấy tủi, tủi lắm nhưng mà không khóc. Có lần tôi thấy nó ngồi góc sân trường lúc còn học lớp 2, 3 gì đó. Nó đang ngồi chơi một mình. Trên đường về nhà tôi mới hỏi sao lại ngồi đó chơi một mình thì con đáp “không có bạn nào chơi với con hết. Bạn nói con ở dưới ghe nghèo lắm nên không thèm chơi cùng”, ông Đực nghẹn ngào nói.

Sau lần ấy, ông Đực đã phải động viên để lấy lại tinh thần cho cô con gái nhỏ của mình.

Về sau, ông thường canh giờ con ra chơi để đến trường xem con đang làm gì, đầu tiên là thăm sau là động viên và an ủi con. 

Trong cuộc sống gia đình, ông Đực tâm sự ông chỉ dạy con những điều đơn giản như lên trường chú tâm học tập còn về nhà phụ giúp ba mẹ làm công việc nhà. Bà Vĩnh cho hay con gái cũng thường xuyên đỡ đần mình dọn dẹp quán nước vỉa hè, còn dưới ghe thì tự biết lấy chổi quét hay tát nước ghe…

“Con bé hay phụ mẹ, lắm lúc tôi than nhức đầu thì con bé lại bảo mẹ nghỉ ngơi đi để con làm. “Con biết làm chớ, vừa học vừa làm được mà”, bà Vĩnh kể trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Bên cạnh đó, bà Vĩnh cũng thật thà cho biết hai vợ chồng “có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo”, thủ thỉ cùng nhau, có đứa con gái cũng khiến cuộc sống trở nên vui vẻ và hạnh phúc.

Điều lo sợ nhất của ông Đực chính là không đủ kinh tế để lo cho con gái học hành tới nơi tới chốn. Mặc dù hiện tại, hai vợ chồng chưa từng để con gái phải thiếu thốn trong vấn đề học tập. “Chưa bao giờ tôi để thiếu tiền trường, ráng cày là được hết. Đồng tiền mình làm ít thì ăn ít lại, nhín lại chút đề phòng hờ”, ông Đực khẳng định chắc nịch. 

Lắng nghe câu chuyện của ông Đực và bà Vĩnh, MC Đình Toàn cùng nghệ sĩ Hoàng Sơn cảm nhận được rằng cuộc sống đôi khi thật đơn giản, sự phức tạp lại đến từ chính bản thân con người tự tạo ra cho mình. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn