MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễm Loan lặng lẽ khóc thầm khi biết tin mình mắc bệnh ung thư trong “Hướng dương ngược nắng“. Ảnh: CMH

"Hướng dương ngược nắng": Xúc động lời dặn dò của Diễm Loan trước khi ra đi

Hải Minh LDO | 23/05/2021 17:29
Trong "Hướng dương ngược nắng", bà Diễm Loan đã vô cùng đau khổ khi biết mình không còn sống được bao lâu.

Trong những tập gần đây của bộ phim "Hướng dương ngược nắng", sau khi bà Diễm Loan (Vân Dung đóng) phát hiện mình bị ung thư tuyến tuỵ, bà đã dặn dò con gái mình về tương lai lập gia đình.

Bà thủ thỉ với Minh những lời như trăng trối: "Thằng Hoàng được đấy, lấy nó đi con. Cả thằng Trí nữa, nói với em là lấy vợ đi. Lấy vợ còn đẻ con nữa chứ. Hai chị em hạnh phúc, mẹ vui lắm".

Sau đó, bà Loan về phòng, lặng lẽ một mình tìm hiểu thông tin về căn bệnh của mình. Khi biết bệnh tình của mình không còn sống được bao lâu nữa, bà Diễm Loan đã vô cùng đau khổ. Cả cuộc đời của mình, bà đã phải trả giá cho những sai lầm tuổi trẻ. Nếu như những người phụ nữ khác có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc thì bà phải một mình gồng gánh nuôi hai đứa con ở nơi phố núi.

Khoảnh khắc bà dặn dò con gái về tương lai sau này đã khiến không ít khán giả xúc động. Lời trăng trối của một người mẹ biết mình sắp đi xa mãi mãi, không kịp chứng kiến hạnh phúc của những đứa con đã gây xúc động mạnh với khán giả, đặc biệt là những khán giả đã và đang có cảnh ngộ giống Diễm Loan. Thời gian của bà không còn nhiều, không biết bà còn có thể chứng kiến các con lấy vợ lấy chồng nữa không.

Cảnh quay bà Diễm Loan ngồi một mình trong góc phòng lặng lẽ khóc thầm, tay run rẩy tìm hiểu thời gian sống còn lại của mình đã khiến người xem nghẹn lòng. Quả thật, không còn gì đau đớn hơn khi biết mình sắp phải lìa xa người thân mãi mãi.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại những bình luận xót thương cho nhân vật này:

"Khổ thân, những người phụ nữ như thế này không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn".

"Dù người mẹ có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn là người tuyệt vời nhất trong lòng của con cái".

"Lúc biết mình sắp ra đi cũng là lúc mình yêu gia đình nhất".

"Xem đến đoạn này thấy thương Diễm Loan quá".

"Đoạn này cô Vân Dung diễn đạt quá, thương cô Diễm Loan. Cô có như thế nào thì vẫn là người mẹ số 1 của Minh và Trí".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn