MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Khi con gái được "định giá" qua lễ ăn hỏi

Tuệ Thiên LDO | 03/11/2019 07:12

Cuộc sống ngày càng hiện đại với những tư tưởng tân tiến, phóng khoáng. Con người sống văn minh hơn nên hầu như những hủ tục cũ đều được xóa bỏ.

Xưa làng tôi có tục lệ thách cưới. Nhà nào có con gái lấy chồng là đương nhiên có được cái đặc quyền ấy. Năm mâm, bảy mâm, chín mâm thậm chí mười một mâm còn dựa vào nhan sắc, trình độ cũng như gia cảnh của nhà gái. Nhà trai muốn được rước dâu thì phải đáp ứng đủ các yêu cầu do nhà gái đưa ra.

Cũng có không ít cặp đôi tan rã vì sự thách cưới quá cao của nhà gái mà nhà trai không đủ điều kiện hoặc đơn giản là không muốn đáp ứng vì họ cho rằng không xứng đáng.

Trong đám cưới sẽ rất dễ để bắt gặp những câu hỏi xì xào rằng "ăn hỏi mấy mâm" hoặc "tiền đen được bao nhiêu"? Cuộc hôn nhân của đôi trẻ sẽ bắt đầu bằng những cân đong đo đếm bạc tiền từ hai bên bố mẹ thì chắc chẳng dễ dàng, vui vẻ gì.

Chúng ta sinh ra con gái, chăm sóc, dạy dỗ nó đến ngày lấy chồng chỉ để nhận lấy vài mâm lễ quả hay một món tiền nào đó thôi sao? Con gái của chúng ta đâu phải thứ hàng hóa vô tri mà đem định đoạt giá trị.

Con đi lấy chồng chỉ đơn thuần là để có một cuộc sống mới với những thế hệ mới. Con vẫn là con mình, vẫn luôn hướng về mình với đầy ắp hạnh phúc kia mà. Mình càng tỏ ra thoải mái, biết điều và vun vén cho con gái mình thì càng được nhà chồng nó quý mến, nể trọng. Bố mẹ nào chẳng vì con, họ có tiền cũng sẽ lo cho con trai họ, chồng của con gái chúng ta chứ đi đâu mà thiệt.

Ảnh minh họa.

Đòi hỏi, so đo mấy đồng chỉ khiến con chúng ta khó sống hơn ở nơi nó sẽ gắn bó trọn đời. Rồi sau này khi cuộc sống cơm chẳng lành canh chẳng ngọt người ta sẽ nói những câu như mất tiền mua về, mất tiền cưới về mà thế nọ thế kia thì chẳng phải tội nghiệp con gái chúng ta quá sao. Đã là tiền thì những gì bất chấp vì nó mà có được đều bạc bẽo cả.

Hôm trước đi đám cưới cô bạn thân, khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi đó là cảnh mẹ đẻ và mẹ chồng nó tươi cười sánh bước lên sân khấu, mỗi bà đeo vào cổ nó một cái kiềng vàng to tướng.

Đúng là một khi đã có tâm, có lòng thì bao nhiêu cũng có thể cho đi, còn một khi đã không muốn thì dù một chút cũng chẳng muốn bỏ ra. Con cái là tài sản vô giá nhất cuộc đời, những thứ vật chất đem ra đổi chác đều khập khiễng và không xứng đáng chút nào cả đâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn