MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Khi mẹ vợ yêu quý con rể hơn cả con gái

Tuệ Thiên LDO | 14/10/2019 15:00

Chúng tôi lấy nhau, sau khi đã trở thành người một nhà thì chồng tôi thay đổi hẳn. Mỗi khi sang mẹ, anh đều lăn xả, việc gì anh cũng làm. 

Vừa đi làm về thì tôi nhận được điện thoại của mẹ:

- Thằng Minh đâu rồi, bảo nó sang mẹ ăn cơm, nay anh mày mua nhiều thịt chó lắm.

- Thế mẹ không mời con à?

- Mày không ăn thịt chó thì sang làm gì. Ở nhà mà con cái, tối rồi.

Tôi cúp máy mà thấy ấm ức ghê, không biết tôi và chồng tôi ai mới là con ruột của mẹ nữa. Mẹ nói vậy nhưng tôi cứ mặt dầy theo chồng sang ngửi hơi thịt chó vì tôi không ăn được món đó thật. Tôi lấy chồng năm 21 tuổi, chồng tôi hơn tôi một tuổi nhưng anh rất chín chắn, đĩnh đạc.

Ban đầu anh không được lòng mẹ tôi lắm vì anh hơi ít nói, mẹ bảo đàn ông dạng đó là rất thâm và cục tính. Chúng tôi vẫn lấy nhau, sau khi đã trở thành người một nhà thì chồng tôi thay đổi hẳn.

Mỗi khi sang mẹ anh đều lăn xả, việc gì anh cũng làm. Thấy mẹ tôi lọ mọ làm gì là anh lại xông vào giúp một tay, kể cả là nấu cơm hay cho lợn ăn.

Ảnh minh họa.

Mồm thì luôn miệng mẹ mẹ con con chứ không lì xì như trước. Mẹ tôi hài lòng lắm, ánh mắt cứ nhìn chồng tôi mỉm cười. Có lần mẹ tôi bị ốm, anh trai đi làm xa không kịp về.

Chính chồng tôi là người sẵn sàng nghỉ việc để đưa mẹ lên Hà Nội khám bệnh. Cũng chính anh là người hào phóng chi trả tiền viện phí dù tôi không nửa lời gợi ý.

Anh quan tâm, chu đáo với mẹ tôi từng chút, chạy đôn chạy đáo lo mọi thủ tục cho đến khi mẹ về nhà an toàn. Ai ai nhìn vào cũng tưởng anh là con trai của mẹ, đến khi biết anh là con rể thì họ cứ tấm tắc khen khiến mẹ tôi hãnh diện ra mặt. Sau trận ấy bà bênh anh chằm chặp. Lúc nào cũng thằng Minh, thằng Minh.

Có cái gì ngon là lại gọi cho con rể trước, không liên lạc được mới gọi cho tôi. Vợ chồng tôi có gì xích mích là bà đổ gột cho tôi lấn át chồng chứ anh ấy hiền như cục đất.

Tôi cứ luôn mồm ra giọng tị nạnh chứ thực ra thâm tâm tôi vui mừng lắm. Chắc do số tôi may mắn nên giữa đời thường mà gặp được người chồng như trong truyện cổ tích.

Nhìn cái cách anh ân cần, nhiệt tình với gia đình mình mà tôi cảm động vô cùng. Tôi cũng chỉ biết đền đáp cho anh bằng việc luôn quan tâm và kính trọng bố mẹ anh như anh đang làm. Có đi có lại mới toại lòng nhau mà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn