MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khuyên con trai ly hôn, mẹ chồng chết lặng trước lời tuyên bố của con dâu

Lê Hương LDO | 15/02/2020 06:22

Vào ngày tòa xử vụ ly dị của hai vợ chồng, có lẽ mẹ chồng chị là người mừng nhất…

Chị là người con gái hiền lành, gia cảnh vất vả nên ngay từ những ngày đầu khi được chồng dẫn về ra mắt đã không được lòng mẹ chồng. Mẹ chồng chê chị xuất thân không "môn đăng hộ đối", chồng chị là người thành phố trong khi đó chị từ thôn quê, lại mồ côi cha từ bé.

Chị xuất thân từ quê nghèo nên mẹ chồng chị không ưng. Ảnh: T. L.

Cả hai anh chị đã phải nỗ lực và thuyết phục gia đình rất nhiều mới được mẹ chồng nhượng bộ, chấp nhận đám cưới.

Từ sau khi kết hôn, chị với đầu óc linh hoạt cùng với ứng biến trong mọi việc tốt đã hỗ trợ rất nhiều cho chồng trong công việc kinh doanh, từ một công ty kinh doanh nhỏ lẻ nhanh chóng thành quy mô lớn. Vợ chồng chị tích cóp mua một căn chung cư để ra ở riêng. Điều này lại khiến mẹ chồng không vui và kiên quyết phải ở cùng hai vợ chồng.  

Bà bắt đầu thể hiện sự khó tính hơn với chị. Hàng ngày, nếu về muộn, bà sẽ gắt gỏng nói ra nói vào rằng chị trốn việc nhà và lười biếng. Nếu hôm sau, chị về sớm hơn để làm việc nhà thì bà lại bảo làm ăn không ra gì, ăn bám chồng khiến cho chị quay như chong chóng, không biết phải hành xử sao cho phải. Tuy nhiên, điều làm chị thất vọng hơn tất cả chính là tính nhu nhược của chồng.

Sau ly hôn, chị có cuộc sống thoải mái, tự chủ và không phụ thuộc vào bất cứ ai.

Không giống những ngày đầu mới yêu, chồng chị ngày càng ỷ lại vào mẹ đẻ nên dường như trở thành con người khác, lúc nào cũng nghe theo sự chỉ đạo sắp xếp của mẹ, không coi trọng lời nói của vợ.

Một thời gian sau, công ty đang trên đà ổn định thì chị phát hiện chồng chị có bồ. Mẹ chồng lại được dịp trách cứ, đổ lỗi là bản thân chị là người vợ chỉ biết ăn bám, đào mỏ gia đình chồng thì không có tư cách gì bắt con trai bà phải chung thủy.

Chị đau khổ và quyết định ly hôn. Ngày ra tòa, mẹ chồng chị vui mừng ra mặt, đặt điều và nói xấu chị với hết thẩy họ hàng đôi bên.

Trái lại với sự đắc thắng của bà, chị mới nhẹ nhàng cười và nói rằng, "chúng ta giờ đã là người ngoài nên con cũng mong bác với anh ta tự lo cho mình trước. Và mời bác cùng anh dọn đồ về nhà cũ".

Hóa ra căn nhà mới mà hai vợ chồng mới mua là hoàn toàn do tiền tiết kiệm của chị. Chưa kể chồng chị công khai cặp bồ, không đoái hoài đến vợ con nên dựa vào những căn cứ đó, tòa án đã tuyên rằng, chị được giữ lại toàn bộ căn nhà.

Giờ đây cuộc sống của chị và con trai nhỏ sẽ thoải mái hơn bao giờ hết. Sẽ không còn những áp lực từ gia đình chồng, sự soi mói của mẹ chồng, cũng như chịu sự kém cỏi, không có chính kiến từ người chồng bất tài.

Với chị, ngày mai sẽ là một ngày mới... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn