MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tôi giải toả tâm lý sau cuộc trò chuyện với mẹ chồng. Ảnh minh hoạ: AFP.

Làm dâu năm Mão, tôi vừa mừng vừa lo!

DI PY LDO | 20/01/2023 07:30
Năm đầu tiên làm dâu, ngày Tết đang cận kề, trong đầu tôi vừa mừng, vừa lo. 

Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ đã quen với ruộng đồng. Đến khi lớn, tôi lên thành phố học và làm việc. Tuy nhiên, tôi ít thay đổi thoái quen của mình. Dù sống ở nơi hiện đại, phát triển nhưng tôi vẫn thích sự giản dị, thậm chí xuề xoà, không quá chăm chút bản thân.

Tuy nhiên, tôi may mắn vì gặp anh. Anh là con trai một của gia đình ở thành phố. Nhà anh cũng thuộc diện khá giả. Tuy nhiên, vì cái tính chân chất, hiền lành và thật thà của tôi mà anh lại cảm mến.

Sau 2 năm quen nhau, anh thuyết phục được gia đình cho chúng tôi kết hôn vào tháng 12 năm ngoái. Vậy nên, năm Quý Mão này là năm đầu tiên tôi làm dâu.

Vì cả hai còn trẻ, lại có công việc riêng nên chúng tôi ít tiếp xúc với bố mẹ chồng. Chính vì thế, cảm giác làm dâu gia đình thành phố trong tôi vừa vui vừa lo lắng.

Tôi vui vì có một người chồng tâm lý, biết quan tâm và không quan tâm xuất thân của tôi. Tuy nhiên, tôi lo lắng về không biết ứng xử, nói chuyện thế nào với mẹ chồng dịp Tết.

Tôi liên tục dặn chồng nhắc nhở mình về thói quen, sở thích của bố mẹ để điều chỉnh bản thân sao cho hòa hợp. Nhưng chồng tôi lúc nào câu cửa miệng cũng “không sao đâu, bố mẹ anh dễ ấy mà”. Nói là vậy nhưng là dâu mới, ai mà chẳng lo lắng?

Thoáng cái đã gần đến Tết nguyên đán. Tôi không biết phong tục ăn Tết nhà chồng như thế nào, dâu mới ngày Tết cần làm những gì, có cần phải đi quà cáp thế nào. Đủ thứ chuyện trong đầu làm tôi lo lắng.

Và rồi, tôi cũng mạnh dạn lấy hết can đảm để tìm cách lấy lòng mẹ chồng. Ngày 28 Tết, công ty tôi được nghỉ. Tôi chạy vội ra chợ mua ít đồ, bánh trái và một số vật dụng thiết yếu dịp Tết để về phụ gia đình chồng bài trí đón Tết.

Bước vào nhà đã thấy mẹ chồng đang chuẩn bị nấu ăn, tôi luống cuống đến xin phụ rồi trò chuyện với bà. Tôi nói thật với mẹ chồng là tôi không khéo léo, không giỏi giao tiếp nên có gì nhờ mẹ chỉ dạy hoặc bỏ qua cho.

Tuy nhiên, điều tôi bất ngờ là bà chỉ cười xoà mà nói: "Không sao đâu con, cái gì cũng học từ từ, mẹ ngày trước cũng đâu biết làm dâu".

Câu nói của mẹ chồng khiến tôi nhẹ nhõm cả người. Thì ra, mẹ chồng không khó tính như tôi nghĩ, chỉ là do tôi lo xa rồi đâm ra tâm lý.

Trong buổi trò chuyện, mẹ chồng còn bảo tôi đã mua gì cho bố mẹ tôi ở quê chưa? Bà còn tinh tế nói rằng nếu tôi gửi quà về quê, cho bà gửi kèm. Bà nói, dù làm dâu nhưng cũng cần quan tâm đến bố mẹ ruột bởi họ vất vả, nuôi lớn mình nên người.

Từ những câu nói của mẹ chồng, tôi thấy mình may mắn quá. Bởi tôi có được một người chồng tốt lại một người mẹ chồng quá đỗi tâm lý. Tôi hiểu ngoài kia cũng có rất nhiều cô dâu trẻ như tôi mang nhiều nỗi lo về làm dâu. Tuy nhiên, tôi khuyên rằng hãy chủ động, hãy bắt chuyện với mẹ chồng để cả hai hiểu ý nhau hơn. Đừng để nỗi sợ vô hình tạo nên khoảng cách giữa "mẹ chồng nàng dâu".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn