MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Lên mạng... ngoại tình tư tưởng

Tuệ Thiên LDO | 30/09/2019 08:29

Thu cứ trầm ngâm suy nghĩ về lời tỏ tình tối qua của Bắc. Lòng cô chộn rộn, xao xuyến lắm nhưng vẫn có thứ cảm giác hoang mang, tội lỗi gì đó kéo cô lại, cô vẫn chưa thể trả lời tin nhắn ấy dù biết mười mươi tình yêu trong lòng mình đã dành cho người đó.

Họ quen nhau trên Facebook, cả hai đều đang có gia đình với những đứa con kháu khỉnh, xinh đẹp. Chồng Thu và vợ Bắc đều là người tốt, họ biết quan tâm, vun vén cho tổ ấm của mình. Vậy mà giữa cuộc sống bình yên hạnh phúc ấy, hai con người như Bắc và Thu lại đang tự tìm cho mình thứ cảm xúc khác đi.

Người ta gọi nó là quan hệ ngoài luồng hay ngoại tình tư tưởng đang xuất hiện nhan nhản đâu đây trong cái cõi mạng ảo này. Biết mặt nhau qua những tấm ảnh, cảm nhận, suy đoán về nhau qua những dòng cập nhật trạng thái.

Rồi hiểu nhau hơn qua những phút trải lòng riêng tư trong tin nhắn. Mọi thứ tuần tự diễn ra nhưng nhanh chóng và quyết liệt hơn một cuộc tình ngoài đời thật nhiều. Nhưng nó lại ảo và không có cách nào để xác minh sự thật khi khoảng cách địa lý là trở ngại giữa hai người.

Chỉ còn cách tin tưởng nhau mà lòng tin thì trớ trêu thay cũng chỉ là một thứ vô hình. Tình cảm vợ chồng là thứ sẽ phai nhạt theo năm tháng, những cử chỉ yêu thương hay những câu nói lãng mạn chẳng còn nữa.

Nhưng rồi một ngày Thu và Bắc lại tìm được nơi nhau điều ấy, sự đồng cảm dần dần tạo nên rung động. Với tâm thế một người đàn ông, Bắc đã chủ động bày tỏ lòng mình trước và nếu Thu đồng ý thì dù cách nhau 200km, Bắc cũng sẽ cố gắng tìm về gặp Thu một lần cho thỏa nỗi khát khao nhung nhớ. Thu cứ bần thần như kẻ mất hồn, tận sâu trong lòng cô muốn lắm nhưng lý trí vẫn là thứ cô kiểm soát được lúc này.

Cô nghĩ đến hai đứa con ngây thơ của mình bỗng chợt một ngày nghe bố mẹ cãi vã thì sẽ ra sao. Cô nghĩ đến hình ảnh chồng mình ngày đêm cặm cụi làm việc, thậm chí tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Nhiều hôm anh về nhà trong bộ dạng bụi bặm, mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại sáng bừng lên trước bàn ăn của vợ.

Thu nhớ đến những lần hai vợ chồng cho con đi chơi công viên, rồi cả nhà cùng nhau đi ăn uống và chụp ảnh thật vui vẻ biết bao. Cô xấu hổ nghĩ lại mình, không biết phía bên kia Bắc có đang cùng tâm trạng giày vò như cô không. Đồng ý rằng con người thường hay bị cảm giác xao động chi phối nhưng không phải ai cũng mù quáng chạy theo.

Tình cõi mạng ảo luôn luôn mất nhiều hơn được. Thứ được duy nhất có lẽ chỉ là cảm xúc vỗ về, mới lạ khi ta trải lòng mình ra cho nhau nghe. Nhưng nếu ta lỡ bước, một gia đình hạnh phúc sẽ có thể bị mất đi, một hình tượng mẫu mực sẽ có thể bị sụp đổ.

Cân nhắc lại xem, thế nào hơn? Thu khẽ cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhập tin nhắn trả lời Bắc: "Chúng mình cứ là bạn thôi anh nhé. Chẳng có gì quan trọng và đáng giữ gìn hơn một gia đình cả. Nếu chúng ta ích kỷ và cố chấp, cái giá phải trả sẽ to lớn vô cùng.

Còn nếu anh không muốn làm bạn với em nữa thì coi như nhân duyên chúng mình chỉ đến vậy, chẳng oán trách gì nhau". Tin nhắn gửi đi khiến lòng Thu hơi buồn nhưng thanh thản. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận bởi quyết định này. Từ nay có lẽ cô sẽ bớt sống ảo đi.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Gia đình-Hôn nhân có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: thucdonmaiamld@gmail.com.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn