MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẹ dậy gói ghém đồ để tôi mang lên thành phố. Ảnh minh hoạ: DiPy.

Mẹ gói ghém đồ để tôi chở theo ước mơ lên thành phố sau Tết

DI PY LDO | 31/01/2023 12:00

Tôi ước gì ngày Tết không phải là 7 ngày mà 70 ngày hay 700 ngày... Dẫu biết đây là suy nghĩ rất ích kỷ nhưng thật sự khoảnh khắc chia tay mẹ để lên thành phố tiếp tục công việc, thực hiện ước mơ của mình, tôi thấy trong lòng khó tả...

Chẳng ai muốn xa quê, chẳng ai muốn tha hương, chẳng ai muốn sống một nơi mà không có bố mẹ, họ hàng, anh chị em, gia đình của mình.

Nhưng vì mưu sinh, vì ước mơ đổi đời, tôi chọn thành phố để phát triển bản thân được vài năm nay.

Ngày trước, mọi người cứ bảo tôi, nếu học xong cấp 3, không đậu đại học, cứ đi học may rồi mở tiệm may đồ ở quê cũng kiếm được đồng ra đồng vô.

Tuy nhiên, ước mơ của tôi lớn hơn thế. Tôi muốn vươn ra luỹ tre làng, khám phá phố thị và thực hiện những kế hoạch mình đã vạch ra.

Công việc làm thêm và việc học ở thành phố không mấy thuận lợi nhưng cũng cho tôi được những kinh nghiệm, trải nghiệm quý giá. Tôi mê thiết kế thời trang cho trẻ em nhưng ngành nghề này ở quê hoàn toàn xa lạ với mọi người.

Tuy nhiên, người ủng hộ tôi nhất vẫn là mẹ. Bà nói, từ nhỏ, bà không được học đến nơi đến chốn, bỏ dở ước mơ làm giáo viên. Vậy nên, với tôi, bà mong tôi trở thành một người thành công trong chính công việc mà tôi yêu thích.

Nhớ lại những ngày cách đây nửa tháng, có lẽ ai đi xa quê rồi mới thấm thía được cảm giác vui sướng khi được trở về nhà sau một năm làm việc vất vả nơi đất khách, quê người. Tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi năm chỉ trông vào dịp Tết để được về thăm gia đình, được ở gần bên mẹ và cùng bà trò chuyện.

Rồi khi hết Tết, bao sự luyến tiếc vì tôi phải lên lại thành phố. Vali lên thành phố, mẹ nhét cho bao nhiêu thứ, cái bánh chưng, hộp bánh, gói kẹo, gói mì... Đã ra tới hẻm, mẹ còn chạy vội theo xe chở tôi, dúi vào tay tôi mớ thuốc cảm, thuốc sốt rồi dặn dò tôi chăm chỉ làm việc, sống tốt, khoẻ mạnh. 

Mẹ gói ghém đồ cho tôi, như gói cả ước mơ của mẹ và sự kỳ vọng của mẹ bên trong. Chính vì thế, tôi tự nhủ bản thân phải phấn đấu, nỗ lực hơn để đạt được thành công, ít nhất phải lo được cho gia đình.

Xa mẹ, xa nhà, là cảm xúc khó khăn nhất khi hết Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn