MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một mùa Tết mới của nữ điều dưỡng

Phong Linh LDO | 11/02/2024 19:17

Sâu trong đôi mắt ngấn lệ của nữ điều dưỡng vừa mất đi chỗ dựa của cuộc đời mình, tôi thấy chị vẫn lạc quan, yêu đời lắm! Có lẽ, không khí Tết ít nhiều đã khiến người ta phấn chấn hơn...

Chiều ngày 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chúng tôi có dịp theo đoàn công tác của LĐLĐ TP Cần Thơ đến thăm, chúc Tết và trao quà cho nhân viên y tế các y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc xuyên Tết, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong số 10 người được nhận quà, tôi đặc biệt ấn tượng với chị Nguyễn Thị Thanh Uyên (điều dưỡng tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ) bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn khiến chị lọt thỏm giữa đám đông.

Xuyên suốt chương trình trao quà thân mật, chị không rời mắt khỏi sân khấu, từng cử chỉ, nụ cười đều rất đỗi thân thương. Chính điều đó làm tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là nhân vật chính trong bài viết nhân viên y tế cần mẫn làm việc xuyên Tết. Nhưng nào ngờ không phải...

Chị Nguyễn Thị Thanh Uyên (điều dưỡng tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ). Ảnh: Phong Linh

"Năm nay tôi không được phân trực Tết vì chồng vừa mất chưa được 100 ngày", giọng chị Uyên run run và đôi mắt ngấn lệ ngay sau khi tôi đến gặp và hỏi thăm về chị ca trực.

Giây phút đó, nữ điều dưỡng nghẹn ngào, bao nhiêu nước mắt trong lòng cứ thế mà ùa ra trong không gian ngập tràn sắc đỏ mùa xuân của thành phố.

"Chồng tôi bệnh nặng, gia đình cố gắng chăm sóc nhưng anh vẫn không qua khỏi để đón được mùa xuân mới. Chẳng sao cả, anh ấy đã lo cho mẹ con tôi rất nhiều, tôi nghĩ anh ấy cũng hạnh phúc", chị Uyên lạc quan cười nói...

Không nỡ khơi gợi nỗi đau trong lòng chị, tôi chuyển sang câu chuyện chuẩn bị ăn Tết của 3 mẹ con để thêm phần phấn khởi. Đôi mắt chị Uyên sáng lên: "Tết mà, dù cho có chuyện gì xảy ra, mình cũng phải mạnh mẽ bỏ qua và đón Tết.

Tôi đã dẫn các con đi mua quần áo, cũng đã chuẩn thịt kho để ăn Tết với các con. Về chuyện ăn uống, các con cũng hiểu chuyện lắm. Con bảo Tết này chỉ có 3 mẹ con, do đó, mẹ mua một ít bánh kẹo là con vui lắm rồi".

Dù không trực Tết, chị Uyên vẫn động viên đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Phong Linh.

Được biết, hằng năm, chị Uyên vẫn cùng đồng nghiệp trực Tết, thế nhưng năm nay do hoàn cảnh đặc biệt, chị được miễn trực và ở nhà chăm sóc các con. "Tôi động viên các đồng nghiệp làm việc tốt, mong mọi người giữ vững tinh thần chăm sóc sức khỏe cho người dân, sau đó về nhà đón Tết đầm ấm cùng với gia đình", chị Uyên nói.

Nói về quà Tết và lì xì được Công đoàn Cần Thơ trao tặng, chị Uyên bày tỏ phần quà là nguồn động viên to lớn để chị ăn Tết cùng các con và tiếp tục công việc có ích cho xã hội.

"Một mùa xuân mới sẽ tới thôi, mẹ con chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tích cực làm việc, học tập và hy vọng những điều tốt đẹp đến với mình. Năm này không trực Tết nhưng năm sau, nếu không vướng bận các con, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ", chị Uyên nói.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc bởi chị còn phải về nhà chuẩn bị giao thừa. Tôi vẫy tay chào chị như gửi lời động viên tinh thần đến người phụ nữ vừa gặp biến cố trước ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Chị Uyên cười hiền, dáng người nhỏ nhắn quay đi khệ nệ ôm thêm phần quà ấm áp trong buổi chiều nhạt nắng. Và có lẽ những bước chân của người phụ nữ này sẽ sớm vững vàng hơn vì một mùa Tết mới lại về.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn