MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Mùa cưới, bố mẹ "méo mặt" lo... của hồi môn cho con gái

Tuệ Thiên LDO | 07/12/2019 06:30

Cô chú hàng xóm cạnh nhà mới tổ chức đám cưới cho con gái, cả xóm đều trầm trồ khen ngợi vì không ngờ nhìn gia cảnh rất bình thường mà đám cưới được tổ chức tươm tất, hoành tráng lắm.

Nhưng tới đoạn trao của hồi môn cho con trước khi con về nhà chồng thì đúng là cả hôn lễ ai cũng phải cười ra nước mắt.

Giây phút mẹ cô dâu mở một chiếc hộp lấy ra một chiếc kiềng vàng to tướng ai cũng ồ lên. Người thì bảo 8 chỉ, kẻ bảo phải 1 cây, không ngờ ông bà ấy tẩm ngẩm tầm ngầm mà lắm tiền ghê, phen này con cái cũng được nở mày nở mặt.

Chiếc kiềng vàng vừa được đeo lên cổ cô dâu đã lập tức bị gãy làm mấy đoạn rồi rơi xuống đất. Cô dâu chú rể thì luống cuống, bố mẹ cô dâu thì đỏ mặt ngại ngùng, bố mẹ chú rể thì chưng hửng, mọi người xung quanh thì xì xèo bàn tán khiến cho không khí đang vui vẻ bỗng trở nên khá gượng gạo. Hóa ra chiếc vòng vàng đó được đánh mỏng, rỗng để nhìn nó to hơn.

Bố mẹ cô dâu dù gia đình không có điều kiện nhưng vẫn muốn con gái mình "bằng bạn, bằng bè" và không bị coi thường nên đã làm như vậy. Thật không ngờ rằng ông trời chẳng chiều lòng người khiến mọi chuyện trở nên nực cười đến thế.

Và nó đã trở thành một câu chuyện châm biếm cho cả xóm tôi trong một thời gian khá dài.

Mới đây, tôi lại được anh bạn thân từ hồi cấp III kể chuyện bố mẹ vợ trao của hồi môn bằng vàng giả để lấy oai. Nhớ hôm đám cưới cậu ấy, bố mẹ cô dâu đúng là đã trao cho con gái họ rất nhiều vòng và nhẫn, cô dâu đeo chật kín hết cả cổ lẫn tay khiến bao người ao ước, ghen tị.

Bạn tôi cũng không hề hay biết cho đến khi về phòng thấy vợ vứt "vàng" tung tóe như... đồ chơi thì mới vỡ lẽ. Cậu ấy cảm thấy khá hậm hực, không phải vì số vàng giả mà là vì sự màu mè của bố mẹ vợ.

Ảnh minh họa.

Có muôn vàn câu chuyện xoay quanh vấn đề này, vấn đề khá nhạy cảm trong mỗi đám cưới của đôi bạn trẻ.

Bố mẹ cô dâu luôn là những người gánh nhiều áp lực nhất. Ngoài việc đứng ra lo liệu cỗ bàn còn phải lao tâm khổ tứ về vấn đề lo cho con gái có chút của hồi môn khi theo chồng. Dĩ nhiên, đây chẳng phải nghi thức bắt buộc nhưng nếu không có thì lại trở thành một sự yếu kém, thiệt thòi cho cô dâu.

Chẳng bố mẹ nào tiếc con nhưng điều kiện mỗi gia đình mỗi khác, người có cho nhiều, người không có cho ít thậm chí không cho. Nhưng cũng có những người dù không có vẫn cố gắng để mát mặt gây nên những câu chuyện bi hài làm méo mó ý nghĩa vốn tốt đẹp, nhân văn của nghi lễ trao của hồi môn đã tồn tại từ khá lâu đời.

Thiết nghĩ, những hành động xuất phát từ tấm lòng thành thật sẽ tốt đẹp và ý nghĩa hơn những thứ màu mè bôi trát hòng đổi lấy chút hư danh, ảo vọng không cần thiết. Cha mẹ đã cho con cái cả cuộc đời, cất công nuôi dạy trưởng thành thậm chí hi sinh những điều tốt đẹp nhất rồi thì chẳng còn thứ vật chất nào có thể so sánh được nữa.

Nghĩa lễ là do con người tạo ra, đừng nên quá lệ thuộc mà gây nên những câu chuyện chẳng mấy vui vẻ trong ngày trọng đại của các con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn