MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mùa Tết đặc biệt của nhiều gia đình Cần Thơ

Phong Linh LDO | 15/02/2024 06:00

Cần Thơ - Dành thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bên gia đình, đó là quan điểm của nhiều người lao động để có được một mùa Tết trọn vẹn, ấm cúng.

Tết Nguyên đán năm 2023 là năm đầu tiên anh Nguyễn Xuân Hiếu (nhân viên Quỹ Tín Dụng Nhân dân Mekong, TP Cần Thơ) được ăn Tết cùng ông ngoại. Kể từ khi cha mẹ chuyển từ Thanh Hóa vào Cần Thơ làm việc, đối với anh, mỗi mùa Tết dù có ấm áp nhưng vẫn thiếu ông ngoại bên cạnh.

"Tôi quý ông lắm, hồi còn ở quê ông chỉ dạy tôi rất nhiều, do đó, mỗi mùa Tết dù không được gặp nhưng tôi vẫn gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe ông.

May mắn năm nay ông sắp xếp vào chơi với nhà tôi nên hầu hết thời gian tôi đều dành cho ông. Tôi chở ông đi tham quan đường phố Cần Thơ để ông hiểu thêm về nét đẹp của miền sông nước. Tôi còn được ông lì xì nên mùa Tết này là mùa Tết trọn vẹn đối với gia đình tôi", anh Hiếu cho hay.

Năm 2024 là mùa Tết đặc biệt với gia đình anh Hiếu vì được đón Tết cùng ông ngoại. Ảnh: NVCC

Anh Hiếu chia sẻ thêm, ngày 15.2 (nhằm mùng 6 Tết), anh sẽ quay lại với công việc, do đó, thời gian dành cho gia đình và nhất là ông ngoại sẽ bị giảm đi rất nhiều. Thay vì tiếc nuối, anh đã đưa ông đi tham quan địa điểm du lịch sinh thái tại Cần Thơ vào mùng 5 Tết.

Còn đối với chị Lê Đình Phương Uyên (học viên cao học, trường Đại học Cần Thơ), mùa Tết Nguyên đán năm 2024 rất ý nghĩa khi đánh dấu cho một khởi đầu mới trong công việc.

"Tôi sắp tốt nghiệp cao học và chuẩn bị tinh thần làm việc từ tháng 3.2024. Sẽ không còn nhiều thời gian để bên gia đình, do đó, Tết năm nay thay vì họp mặt bạn bè, tôi ưu tiên bên gia đình, người thân. Sau cúng kiếng thì tôi chở mẹ đi chơi, tham quan đường phố để tận hưởng không khí Tết", chị Uyên cho hay.

Gia đình chị Uyên lưu giữ kỷ niệm mùa Tết năm 2024 trọn vẹn. Ảnh: NVCC

2 năm dành thời gian mang thai và sinh con cũng là khoảng thời gian mà chị Lâm Thị Bích (công nhân tại TP Cần Thơ) không có thời gian về nhà ngoại. Tết năm nay, chị và chồng quyết định về nhà bà vào mùng 1 để tận hưởng mùa Tết trọn vẹn.

"Lâu lắm rồi tôi không được họp mặt cùng gia đình. Năm nay đông đủ mọi người cùng quay quần tâm sự, chia sẻ, thưởng thức bữa cơm đầu năm và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp.

Một mùa Tết trọn vẹn là khi chúng ta dành thời gian cho gia đình, tôi cảm thấy rất vui và hy vọng mọi người ai cũng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc", chị Bích chia sẻ.

Sau 2 năm gián đoạn, năm 2024 chị Bích hạnh phúc khi được ăn Tết cùng gia đình nhà ngoại. Ảnh: NVCC.

Cũng theo nữ công nhân, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người thân trong gia đình chị đều ăn Tết với chi phí tiết kiệm, song, truyền thống lì xì đầu năm vẫn được lưu giữ để con cháu vui mừng.

"2023 có thể là một năm vất vả với các thành viên trong gia đình, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đón nhận điều tốt đẹp trong năm mới, may mắn và đỏ rực như bao lì xì vậy", chị Bích nói thêm.

"70% thời gian nghỉ Tết tôi đều dành cho gia đình. Mùa Lễ tình nhân năm 2024 cũng là kỷ niệm 26 năm ba mẹ tôi kết hôn nên tôi rất hạnh phúc. Tôi mong mọi người lao động đều có cái Tết năm 2024 ấm áp", chị Nguyễn Ngô Tragn Thùy (TP Cần Thơ) cho biết.

Chị Thùy (bìa trái) chụp ảnh cùng cha mẹ vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Ảnh: NVCC.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn