MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh X tâm sự với đạo diễn Lê Hoàng tại Người thứ 3. Ảnh: NSX.

Nam ca sĩ thú nhận từng đứng nhìn để tiểu tam đánh vợ mình

DI PY LDO | 03/04/2024 09:55

Tại chương trình "Người thứ 3", một nam ca sĩ, diễn viên 37 tuổi (gọi là X) cho biết vợ lớn tuổi hơn anh. Hai người hiện có hai đứa con, một con chung và một con riêng của vợ. Anh chia sẻ với đạo diễn Lê Hoàng, anh muốn thú tội cho những lỗi lầm mình đã gây ra cho gia đình vì tiểu tam và đặc biệt là người vợ của mình.

Là một ca sĩ, diễn viên, anh thường xuyên tiếp xúc rất nhiều người, trong đó chủ yếu là phái nữ. Vì đã lập gia đình và có hai con, nên anh X hạn chế tiếp xúc thân mật, giữ khoảng cách với người khác giới.

Một hôm, sau khi kết thúc đêm diễn của mình, anh X được những người bạn rủ đi nhậu. Vì uống quá chén, không kiềm chế được bản thân, anh đã qua đêm cùng một cô gái lạ mặt.

Sau khi mọi chuyện xảy ra, anh X cảm thấy tội lỗi khi làm những việc không đúng sau lưng vợ mình; thấy hổ thẹn với lời hứa “giữ khoảng cách với người khác giới".

Vì biết anh X thương vợ và thương con, “tiểu tam” hù dọa sẽ tung ảnh và clip tình tứ của hai người cho vợ anh biết. Sợ mất con và tan nát gia đình, anh X liên lạc và thương lượng với cô ta.

Anh kể: “Lúc gặp, tôi nói rằng, tôi đã có vợ con rồi và không thể đến được với cô. Cô có thể xóa những hình ảnh trong điện thoại cô được không? Cô cần bao nhiêu thì tôi sẽ gửi cho cô?”.

Anh X chia sẻ, trước khi gặp, anh có tìm hiểu sơ thì biết cô ta đang có một số nợ. Không nhận được bất cứ phản hồi nào, anh X chủ động chuyển cho cô ta một số tiền.

Cứ tưởng mọi chuyện yên ổn và anh có thể trở lại cuộc sống bình thường, nhưng sau hơn một tháng rưỡi, cô ta một lần nữa chủ động liên lạc với anh.

Sau một thời gian, anh X cảm thấy mình nhớ nhung cô gái đó. Anh X kể: “Lúc đó tôi chỉ muốn nhắn tin, gọi điện thoại và gặp người con gái đó suốt". Vì muốn lúc nào cũng được bên “tiểu tam", anh X viện cớ đi hát ở tỉnh để trốn vợ ở bên cô ta.

Cái kim trong bọc có ngày lòi ra, chuyện tình giữa anh và “tiểu tam” bị vợ phát hiện. Là một người hiền lành và hướng thiện, vợ của anh X tìm đến căn hộ của “tiểu tam” để nói chuyện và chỉ mong chồng mình quay về với gia đình. Anh X nhớ lại: “Lúc đó tôi chỉ quan tâm đến người yêu mới thôi".

Vì quá yêu, muốn bảo vệ tình nhân của mình, anh X làm đơn ly hôn để được ở bên người tình nhưng người vợ chưa đồng ý.

Sau những cuộc trò chuyện và cãi vã, “tiểu tam" thuê ba người tới hành hung vợ của anh X. Thấy vợ bị đánh trước mặt, anh X vẫn bình thản và không lao ra ngăn cản. Hậu quả, vợ của anh bị thương tật nặng ở chân.

Sau một thời gian, nhận ra lỗi lầm của mình, anh X dứt khoát chia tay người tình và bỏ số điện thoại đang dùng. Anh X còn cho rằng có thể bản thân luỵ "tiểu tam" này vì nghi dính "bùa ngải".

Anh X hối hận, cảm thấy có lỗi với những gì đã làm với vợ. Vợ anh X rộng lượng tha thứ cho anh, đồng ý cho anh quay trở lại với gia đình.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của anh X, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn nói, anh X là một người đàn ông đầy tội lỗi tìm cách bao biện cho mình.

Cuối chương trình, đạo diễn Lê Hoàng bức xúc nói: “Tất cả những gì mình gây ra là hoàn toàn do dục vọng và ham muốn của mình chứ không phải do bùa ngải gì hết”.

Lê Hoàng khuyên anh X phải giữ gìn gia đình thật tốt và khi phạm lỗi lầm, hãy nhìn lại mình trước chứ đừng tìm cách đổ thừa vào những thứ mơ hồ như bùa ngải. Cuối chương trình, anh X từ chối bật đèn lộ diện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn