MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lý Thanh Thảo bật khóc khi nhắc về hành trình làm mẹ. Ảnh: Chương trình cung cấp.

Ngọc Lan xót xa khi Lý Thanh Thảo hé lộ hôn nhân thăng trầm với chồng Tây

DI PY LDO | 01/12/2022 08:50

Diễn viên Lý Thanh Thảo - người đóng hàng loạt vai diễn trong các phim truyền hình nổi tiếng tâm sự với Ngọc Lan về hành trình làm mẹ, làm vợ khó khăn của mình với ông xã ngoại quốc. Tuy nhiên, vượt lên tất cả cô đã có gia đình hạnh phúc.

Diễn viên Lý Thanh Thảo từng gây ấn tượng với khán giả truyền hình Việt Nam qua các vai diễn như: Vai Hạnh trong "Hương phù sa", vai Hai Ngạn trong "Dưới cờ đại nghĩa", vai Thủy trong "Mùi ngò gai", vai Chini trong "Gia đình phép thuật"...

Xuất hiện tại chương trình "Tâm sự mẹ bỉm sữa" tập 157, diễn viên Lý Thanh Thảo khiến MC Ngọc Lan và tiến sĩ Tâm lí Tô Nhi A xúc động bởi hành trình làm mẹ quá nhiều biến cố.

Nhưng nữ diễn viên mạnh mẽ vượt qua tất cả để có cuộc sống hạnh phúc và hôn nhân viên mãn bên chồng Tây Christiaan Romme và hai con trai.

Thời điểm 27, 28 tuổi, Lý Thanh Thảo cho biết bản thân cực kì bất chấp vì nghĩ mình có thể làm được mọi thứ. Cô vừa học đạo diễn, vừa quay phim "Gia đình phép thuật", vừa đi dạy lớp diễn viên nhí ở Nhà thiếu nhi Quận 1, TPHCM.

Lý Thanh Thảo tâm sự cùng Ngọc Lan. Ảnh: Chương trình cung cấp.

Từ khi muốn có con, cô quyết định giảm công việc. Chia sẻ với MC Ngọc Lan, Lý Thanh Thảo tâm sự: "Tôi ói từ ngày mới biết có thai đến trước lúc sinh. Khi mua que về thử và biết mình có thai thì mừng lắm. Nhưng tôi cũng phải đấu tranh tâm lí vì lúc đó đang quay phim "Gia đình phép thuật" dài đến mấy trăm tập. Cũng may mắn là phim về phép thuật nên khi tôi sinh con không thể đóng nữa, đạo diễn cho vào tình tiết tôi "bay về trời" nên phim không bị vô lý".

Khi nghén, Lý Thanh Thảo kể lại cô sợ ăn thịt đến độ đi ngang tiệm phở là có thể ói. "Tôi mang thai nhưng bị căng thẳng tâm lí nặng. Tôi đi quay phim nhiều và bắt đầu có những vấn đề rắc rối, đủ thứ chuyện với ba của bé (tức chồng cũ). Tôi phải sinh con một mình" - nữ diễn viên cho biết. 

Li hôn chồng cũ năm 2011 và sau một thời gian dài, Lý Thanh Thảo bắt đầu tìm hiểu người mới. Cô bất ngờ phát hiện mang thai bé Bơ - con của chồng Tây (người hiện tại)  khi cả hai mới chung sống nhưng chưa có kế hoạch lâu dài trong tương lai.

"Khi thấy que hiện 2 vạch, tôi nghĩ "không phải lúc này" vì tôi còn đang lo cho mẹ bệnh nặng" - Lý Thanh Thảo rơi nước mắt nhớ lại.

Là một người có lòng tự trọng khá lớn, cách Lý Thanh Thảo thông báo tin này với chồng Tây: "Tôi nói "nếu anh tin thì chúng ta tiếp tục, không tin thì mình chia tay" rồi tôi đưa que thử thai ra. Sau đó anh gọi điện thoại cho mẹ ruột hỏi phải làm sao vì anh chưa có sự chuẩn bị nào cả. Sau khi mẹ anh trấn an rằng anh còn 8-9 tháng để chuẩn bị, thì anh ôm tôi. Nhưng lúc đó tôi cũng không đón nhận được vì lòng tự trọng khiến tôi chưa mở lòng.

Sau đó, khi bào thai lớn dần thì tôi tiếp tục phải đối diện với nhiều câu chuyện khác trong gia đình. Có nhiều người ganh tị đi nhắn tin cho anh rằng đừng tin tôi, vì tôi là một người phụ nữ không đàng hoàng, vì tiền bạc và đứa con đó không phải của anh. Cứ phải đối diện những chuyện như thế khiến tôi càng không thoải mái để chào đón con".

Nhưng may mắn ngày bé Bơ chào đời, mọi thứ đều khá nhẹ nhàng và trọn vẹn khi chồng Tây được vào tận phòng sinh, bản thân nữ diễn viên cũng có đầy đủ cảm giác của việc sinh mổ để ẵm bé ra và áp bé vào lồng ngực.

Sau những lời tâm sự thật tình tại chương trình, Lý Thanh Thảo nghẹn lòng đúc kết: "Nếu bây giờ nói chuyện mang bầu và sinh con lần nữa, tôi sẽ nói không". Ngọc Lan nghe xong cũng động viên, an ủi.

Ở góc độ tâm lí, tiến sĩ Tô Nhi A - Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A - giảng viên trường Cao đằng Sư phạm Trung ương TPHCM tư vấn: "Sau câu chuyện của diễn viên Lý Thanh Thảo, tôi nghĩ rằng khán giả chỉ nên nhớ đến một điều thôi: "Chúng ta có một người đồng hành vẫn tốt và giảm bớt những sự nhạy cảm đi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn