MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô gái chia sẻ trong "Người thứ 3". Ảnh: Nhà sản xuất.

Người thứ 3: Biết thầy giáo đã có vợ, tiểu tam vẫn cố chấp xen vào

DI PY LDO | 14/12/2022 10:00
"Người thứ 3" tuần này là câu chuyện của một cô gái 24 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tham gia chương trình, cô muốn chia sẻ với khán giả về những trải nghiệm của mình trong một cuộc tình thời sinh viên mà chính bản thân cô cũng không xác định được mình là người thứ mấy.

Tham gia một khóa học kế toán ngoài giờ, nữ sinh viên đặc biệt ấn tượng với người thầy đứng lớp của mình. Theo tìm hiểu, ngoài công việc giảng dạy, anh chàng giảng viên ấy còn là leader trong một công ty.

Có quá nhiều ưu điểm và sức hút từ địa vị xã hội đến kinh tế, nữ sinh viên đặt mục tiêu tiếp cận thầy. Sau đó, cô biết được anh đã có gia đình. Tuy nhiên, qua những chia sẻ của anh, cô nhận thấy với anh, gia đình không phải là nơi để trở về.

Sau những lần hẹn hò, nữ sinh viên năm nhất vô tình phát hiện anh đang trong mối quan hệ với một cô gái lớn hơn mình một tuổi. Với tính khí háo thắng, cô đặt mục tiêu phải chinh phục được anh. Nữ sinh viên liên tục “bật đèn xanh” và nhận thấy đối phương cũng dần “bắt được sóng”. Trong đêm sinh nhật của mình, cô và anh trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, chính thức bước vào một mối quan hệ mới.

Biết được anh và vợ đang ly thân, cô xác định đối tượng mà mình cần phải tấn công là người bạn gái của anh. Cô đặt mục tiêu và quyết tâm phải thắng trong “cuộc chơi” này. Nghĩ là làm, cô bắt đầu tấn công bằng cách nhắn tin công kích đối thủ.

Nhân vật chính của chương trình thừa nhận, những âm mưu, hành động công kích đối phương khi đó chẳng khác gì một bộ phim cung đấu, khiến cho mọi người đều căng thẳng và đau khổ. Cô muốn anh sớm kết thúc với người con gái ấy và đến với mình nhưng kết quả nhận lấy lại hoàn toàn trái ngược. Người mà anh muốn chia tay là cô. Dù vậy, cô không để anh bỏ rơi mình một cách dễ dàng.

Nữ sinh viên quyết định ẩn danh một thời gian và để cho “chính thất” biết được anh đang có nhân tình. Khi đó, sân chơi sẽ là cuộc chiến của hai người phụ nữ kia. Còn cô là người ngồi không chờ đợi kết quả.

Biết chuyện, vợ anh “nổi cơn thịnh nộ” và muốn ly dị, đồng thời giành quyền nuôi con nếu anh còn dây dưa với người phụ nữ kia. Đứng trước tình cảnh hôn nhân tan vỡ, anh dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với người phụ nữ kia. Loại được một đối thủ ra khỏi cuộc chơi, cô cảm thấy bản thân vô cùng hả hê và thỏa mãn.

Tuy nhiên, đến khi vợ anh biết mọi sự thật, không những cảm thấy bất an trước động thái của người vợ, ngay trong mối quan hệ với anh, cô ngày càng cảm thấy bản thân không được yêu thương và tôn trọng. Anh chỉ muốn kiểm soát và bắt cô phải làm theo ý anh. Quá ngột ngạt và sợ hãi, cô muốn kết thúc mối quan hệ này và tìm cho mình lối đi riêng.

Sau một thời gian không tiếp xúc và qua lại, mối quan hệ của cả hai bỗng dưng trở nên nhạt nhòa. Lúc này, cô mới nhận ra mọi chuyện không quá khó khăn như mình nghĩ. Mối tình hai năm nhanh chóng biến đâu mất mà không một chút níu kéo, đấu tranh.

Nhìn lại những gì trải qua, cô cảm thấy tiếc nuối bởi hai năm thanh xuân của mình trôi qua một cách không bằng phẳng, chẳng giống như bao người. Sau cuộc tình ngang trái ấy, cô rút ra cho bản thân bài học sâu sắc và không bao giờ muốn dính líu đến những người đàn ông đang trong mối quan hệ với một người phụ nữ khác, dù là vợ hay người yêu.

Sau những trải lòng, nhân vật chính quyết định không bật đèn. Cô chia sẻ, mặc dù mọi chuyện đã qua đi nhưng khi công khai danh tính, chắc chắn những rắc rối trong cuộc sống sẽ ập đến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn