MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị X trò chuyện cùng tiến sĩ Tô Nhi A tại Người thứ 3. Ảnh: Nhà sản xuất.

Người thứ 3: Vợ sốc khi chồng là diễn viên nổi tiếng làm học trò có thai

ĐÔNG DU LDO | 24/05/2023 06:43

"Người thứ 3" tuần này tiếp tục mang đến câu chuyện của chị X (36 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Chị từng tự hào khi cưới được chồng là một diễn viên có nhiều người hâm mộ, từng hạnh phúc trong suốt 8 năm hôn nhân, thế nhưng mọi thứ tan nát chóng vánh sau 6 tháng ngắn ngủi khi người thứ 3 xuất hiện.

12 năm trước, chị X theo phụ gia đình kinh doanh dịch vụ ẩm thực cho một bữa tiệc tại gia. Ngay trong ngày hôm ấy, chị gặp được anh và cả hai phải lòng nhau, cứ thế bắt đầu từ những lời chào hỏi, tình cảm lại sinh sôi nảy nở để cả hai nhanh chóng tiến đến hôn nhân sau 1 năm tìm hiểu. 

Cưới chồng lớn hơn 5 tuổi, cả bạn bè và gia đình đều thầm chúc cho một cuộc hôn nhân vẹn tròn khi anh lúc đó hội tụ đầy đủ những yếu tố của một người chồng kiểu mẫu, ngoại hình lý tưởng, tài giỏi và rất yêu vợ. “Mọi người nói yêu diễn viên thì rất nhiều thách thức, nhưng trong mắt tôi, anh luôn là một người chồng mẫu mực”, chị X nói trong nghẹn ngào.

Nhưng đời đâu ai biết được, hình ảnh ấy có thời hạn, và mọi thứ sụp đổ nhanh chóng sau 8 năm sống bên nhau, người xen vào cuộc hôn nhân ấy lại chính là… học trò của anh. Những tưởng khi anh mở lớp giảng dạy dành cho lứa diễn viên trẻ tại nhà chính là sự an toàn tuyệt đối mà chị X có thể gắn bó và đồng hành cùng chồng, nhưng không ngờ chính những lần “cầm tay chỉ việc” với những học viên trẻ đẹp, anh dần để trái tim mình lạc lối. 

Dấu hiệu đầu tiên khi anh thông báo lịch diễn xa nhà 5 ngày, chị nghĩ là mình sẽ buồn khi ở nhà một mình nên hẹn cô học trò đến nhà chơi để bầu bạn cùng mình. Nhưng vô tình nữ học viên ấy cũng thông báo có lịch diễn trùng với lịch diễn của chồng chị. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo chị X cảm giác không an toàn. 

Trở về sau chuyến lưu diễn, anh và nữ học viên có những biểu hiện lạ, cả hai diễn thường xuyên vẽ ra những kịch bản thân mật để diễn với nhau, và thậm chí còn diễn như thật. Nóng mắt trước những cảnh tượng ấy, nhưng không có bằng chứng gì, chị thông báo với chồng sẽ vắng nhà 1 tuần để đưa hai con về nhà ngoại ở Đồng Nai. 

“Tôi vừa về được một ngày thì chợt nhớ để quên thuốc bổ mà tôi mua cho ba mẹ nên phải trở về nhà để lấy. Khi bước chân vào nhà, tôi chết lặng khi tận mắt chứng kiến chồng tôi và cô diễn viên trẻ đang nằm ở trong chính phòng ngủ của hai vợ chồng”, chị X nghẹn ngào.

Chị X chỉ biết đứng nhìn cả hai cuống cuồng xin lỗi chị và cùng hứa rằng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Vì hai đứa con nhỏ, chị đành lòng nhắm mắt cho qua vì mong muốn hai đứa con vẫn còn đầy đủ gia đình. 

Thế nhưng, những gì chị mong muốn vẫn không thể thực hiện được, khi 6 tháng sau đó, cô tiểu tam hớt hải chạy đến nhà chị thông báo rằng đã có bầu 2 tháng, và cha của đứa bé không ai khác chính là chồng chị X. Lần này, chị X hoàn toàn sụp đổ, chị cứ ngỡ rằng hai con người đó đã rời xa nhau, nhưng cuối cùng lại lén lút qua mặt chị để xảy ra cơ sự này. Chị quyết định li hôn với anh sau 6 tháng im lặng và nhận được sự đồng ý của anh.

Nghe câu chuyện, tiến sĩ Tô Nhi A phân tích với chị X: “Đôi khi em nghĩ rằng em giữ cha cho con nhưng thật ra là em không dám thừa nhận là em muốn giữ chồng cho mình. Em không muốn trở thành người thua cuộc. Công bằng mà nói em không đủ can đảm để rời khỏi người đàn ông đó, mà chỉ lấy những đứa trẻ ra để làm cái cớ cho quyết định của mình".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn