MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: NSCC.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ sợ mất mẹ khi sáng tác ca khúc mới

DI PY LDO | 04/11/2022 06:36

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự tại "Hãy nghe tôi hát nhí" rằng anh từng lo sợ mất mẹ khi sáng tác ca khúc mới.

Tại "Hãy nghe tôi hát nhí" phần thi "Vòng tay tình mẹ", những ca khúc với giai điệu ngọt ngào, dạt dào và đong đầy cảm xúc về tình mẫu tử thiêng liêng được các bé cất cao giọng hát để ca ngợi về người mẹ vĩ đại của mình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là giám khảo khách mời. Anh cũng có những trải lòng về mẹ của mình.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nam giám khảo chia sẻ ngày bé anh vốn là đứa trẻ lì lợm nên thường xuyên bị đánh đòn, bởi vậy anh hay giận mẹ. Tuy nhiên sau khi chứng kiến biến cố gia đình, Nguyễn Văn Chung đã thấy được sự hi sinh của mẹ lớn lao tới chừng nào và đã lấy cảm hứng đó để viết ra những ca khúc về mẹ. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ cũng khẳng định hiện tại mình đã trở thành một người con ngoan.

Bài hát "Nhật ký của mẹ" đã đưa tên tuổi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đến gần hơn với khán giả. Đặc biệt, ca khúc này cũng khiến Hiền Thục trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, sau nhiều năm bài hát ra đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới kể về "nhân vật chính" trong ca khúc ấy. Đó cũng là những ký ức đẹp đẽ của anh về mẹ.

Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể mẹ anh là người phụ nữ của gia đình. Chồng đi làm từ sáng đến tối mới về nên bà ở nhà vừa bán hàng văn phòng phẩm vừa lo 3 đứa con, 4 đứa cháu. Công việc bận bịu nhưng lúc nào, bà cũng chăm sóc các con các cháu từng ly từng tí, từ cơm nước đến học hành.

Vì yêu thương mẹ mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết rất nhiều bài hát về mẹ. Trong đó phải kể tới "Nhật ký của mẹ", "Thư của mẹ", "Mấy giờ con về", "Tối qua sáng nay", "8 lời nói dối của mẹ"...

Tại chương trình, bé Hạo Khang đã hát ca khúc "Dắt mẹ đi khắp thế gian" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây cũng chính là mong ước của cậu bé được đưa mẹ đến nhiều nơi và có mẹ đồng hành trong cả quãng đời tương lai của mình. Ngay khi nốt nhạc cuối cùng lắng đi, những giọt nước mắt của bé Hạo Khang đã rơi xuống. 

Chia sẻ sâu hơn về ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh sáng tác ca khúc vào tháng 2 năm ngoái trong thời gian mẹ đang nằm viện. “Chưa bao giờ tôi sợ mất mẹ đến như vậy. Lúc đó tôi cảm thấy hối hận lắm là tại sao trước đây mình không dành nhiều thời gian để đưa mẹ đi chơi nhiều nơi hơn”.

Bên cạnh đó, bé Hạo Khang cho biết mình chấp nhận hát ca khúc này dù có thể nhận điểm số thấp thay vì chọn một ca khúc khác dễ hát hơn. Sau phần nhận xét, bé Hạo Khang nhận được điểm 9,75 từ ca sĩ Ngọc Liên và điểm 9,5 đến từ giám khảo Võ Hạ Trâm.

"Hãy nghe tôi hát nhí 2022" trong đêm thi thứ 2 của chủ đề Vòng tay tình mẹ với phần tranh tài của bé Vũ Phong, bé Bảo Ngọc và bé Phương Linh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn