MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Phương Dung (áo hồng) kể lại cuộc đời thăng trầm. Ảnh: Nhà sản xuất.

NSND Hồng Vân nghẹn ngào về cuộc đời của ca sĩ Phương Dung bị liệt hai chân

DI PY LDO | 15/06/2023 10:52
Tuổi thơ gắn liền với ký ức nằm trên bàn tay của ba mẹ rong ruổi chạy chữa khắp nơi để giành lại đôi chân đã bị cướp đi sau cơn sốt bại liệt quái ác, nữ ca sĩ trên đôi nạng gỗ khiến MC Hồng Vân rơi nước mắt khi nói về những mối tình đã đi qua chỉ là những kỷ niệm dang dở.

"Mảnh ghép hoàn hảo" tuần này cũng đến với câu chuyện của nữ ca sĩ Phương Dung cùng mẹ ruột Đặng Thị Xin với chủ đề Cùng con thực hiện ước mơ. Mặc dù bị khiếm khuyết đôi chân, nhưng với những thành tích cao trong sự nghiệp âm nhạc cùng tinh thần mạnh mẽ, Phương Dung chính là một tấm gương truyền động lực to lớn cho những mảnh đời tương tự.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, Phương Dung từ bé đã bị cơn sốt bại liệt quái ác cướp mất đôi chân của mình. Tai nạn ập đến bất ngờ khiến gia đình không kịp trở tay, nữ ca sĩ xúc động nhớ lại những ngày tháng chỉ biết nằm gọn trong vòng ôm của ba mẹ, chạy chữa khắp nơi nhưng chỉ nhận lại nỗi thất vọng.

Trong khi bạn cùng trang lứa vô tư chạy nhảy, Phương Dung phải làm bạn với đôi nạng gỗ trong suốt mấy chục năm. Thế nhưng, trong suốt cuộc trò chuyện, chưa một lần nữ ca sĩ than vãn về số phận của mình. “Tôi rất may mắn khi từ nhỏ đến giờ chưa một lần nào mặc cảm về bản thân. Tôi sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của ba mẹ, nếu tôi đau một, ba mẹ tôi lại đau mười lần như thế”, Phương Dung nói.

Hồng Vân trò chuyện cùng gia đình nữ ca sĩ Phương Dung. Ảnh: Nhà sản xuất.

Với chị, sự khiếm khuyết của bản thân chính là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bản thân mình cố gắng hơn nữa. Chính bà Đặng Thị Xin còn ngạc nhiên với nỗ lực từng ngày của con gái, cô bé nhỏ nhắn ngày đó đã biết tự an ủi lấy mình để mọi người không phải lo lắng, việc gì cũng muốn tự làm, kể cả việc chống nạng cũng muốn đi nhanh hơn mọi người, không muốn mình bị bỏ lại phía sau.

Vốn dĩ chỉ dám ước mơ được làm một giáo viên thanh nhạc, Phương Dung từ nhỏ đã có thể dạy hát, dạy diễn cho các bạn gần nhà chỉ bằng đôi tay của mình. Càng lớn lên, ước mơ được làm ca sĩ ngày một thôi thúc trong lòng chị. Bước ngoặt cuộc đời là khi chị đoạt giải 4 tiếng hát truyền hình Lâm Đồng và được cố nhạc sĩ Nguyễn Nam khuyên nên vào TPHCM lập nghiệp. “Tôi rất đắn đo khi hiểu rõ một người ca sĩ cần có gì, tôi chỉ có đam mê và giọng hát thì không thể nào hiện thực hóa giấc mơ, nhưng nếu âm nhạc là sự cứu cánh cho mình, thì tại sao không thử?”, Phương Dung kể lại.

Năm 20 tuổi, Phương Dung vào TPHCM với những hoài bão cuộc đời, tuy nhiên chị lại không được nhận vào nhạc viện, gia đình vô cùng lo lắng khi biết con gái mình đã cố gắng rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. “Gia đình khuyên con cứ theo đuổi tới cùng, không đậu vào nhạc viện thì đi học bên ngoài, ba mẹ cố gắng để cho con đi học”, bà Đặng Thị Xin tâm sự.

Cứ thế Phương Dung mỗi ngày mỗi trưởng thành hơn, giọng hát cứ thế vang xa làm lay động hàng triệu con tim yêu âm nhạc. Trên chuyến hành trình đó, đã có nhiều mối tình ghé ngang, nhưng chỉ dừng lại một lúc rồi để lại cho chị những kỷ niệm đẹp. “Mặc dù không có kết quả, nhưng với tôi đó là một niềm hạnh phúc, có nhiều lý do để người ta xứng đáng tìm được một người hơn mình, tôi chỉ có tấm chân tình này thôi”, Phương Dung ngậm ngùi. Nhiều lần chứng kiến mẹ rơi nước mắt, chị Phương Dung lại nhói lòng. Chị sợ, nếu chị lập gia đình thì mẹ lại càng lo lắng nhiều hơn nữa.

Trong căn phòng bí mật, mẹ Đặng Thị Xin trầm ngâm nghe con gái tâm sự, từ trước giờ mặc dù thường xuyên động viên, ủng hộ con, tuy nhiên rất ít lần bà ngồi nghe con tâm sự. “Tôi chỉ muốn con được một mái ấm riêng cho mình, đó là mong muốn của cả gia đình”, cô Xin nói với con gái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn