MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ giám đốc trò chuyện với tiến sĩ Tô Nhi A (trái). Ảnh: CTCC.

Nữ giám đốc hành xử với người thứ 3 đầy văn minh khiến TS Tô Nhi A phải nể

DI PY LDO | 08/12/2021 14:28
Chị V (40 tuổi) hiện đang sống ở TPHCM và là giám đốc điều hành hai công ty. Trong chương trình "Người thứ 3", chị thổ lộ với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, đã kết thúc với chồng cũ cách đây nhiều năm và cách hành xử văn minh với "tiểu tam".

Thời còn trẻ, chị V trượt đại học. Xấu hổ với gia đình, chị lên Hà Nội làm thêm và ôn thi đại học. Duyên số đưa đẩy, chị làm thêm ở cửa hàng của anh (chồng cũ của chị). Không những “lọt vào mắt xanh” của anh, ba mẹ anh cũng quý mến người con gái giỏi giang là chị.

Trước những lời cảnh báo rằng, anh lớn tuổi, có quá khứ nông nổi, nóng nảy, ngoại hình không tương xứng nhưng chị bỏ ngoài tai, tin rằng anh là người phù hợp để lấy làm chồng. Sau 5 năm 3 tháng hẹn hò, sau khi chị V vừa tốt nghiệp đại học, anh chị làm đám cưới.

Hai tháng sau, chị mang thai. Sau khi sinh con, chị tìm công việc mới, định hình được ước mơ, mục tiêu sự nghiệp.

Một lần sau chuyến du lịch nước ngoài, chị nhìn thấy tin nhắn của một người phụ nữ lạ gửi đến anh với những lời lẽ trách móc như: “Em biết ai là người anh yêu. Bây giờ anh đâu cần quan tâm em nữa”. Chị tra hỏi, anh liền nhấc máy gọi cho người phụ nữ ấy, nhằm trấn an chị rằng, cô ấy chỉ muốn chọc phá.

Sau khi tìm hiểu, chị V biết người phụ nữ chính mối tình sâu nặng 5 năm, trước khi anh cưới chị. Cô ấy bất ngờ bỏ anh đi lấy chồng, khiến anh suy sụp một thời gian dài.

Chị V bình thản kể: “Khi ấy tôi không ghen tuông. Tôi biết anh và cô ấy có liên hệ về công việc, thường đi công tác. Gia đình cô ấy cũng đang hạnh phúc. Thỉnh thoảng, người ấy nói những lời ẩn ý nhưng tôi luôn duy trì tư duy tích cực, tin tưởng tuyệt đối vào chồng”.

Khoảng thời gian sau đó, chị V liên tục nhận được những cuộc gọi và tin nhắn nặc danh từ một người phụ nữ. Cô ta kể về hoàn cảnh lỡ yêu người đàn ông có vợ và con 3 tuổi. Rằng người đàn ông kia ước vợ bằng một phần cô ta.

Chị V đem chuyện người phụ nữ đó kể lại cho chồng nghe, thì chồng chị V tỏ vẻ vô can. Chị V lấy làm lạ, có ý nghi ngờ nhưng cũng chưa muốn xác định người phụ nữ đó là ai.  

Cuộc sống hôn nhân sau đó là những chuỗi ngày bất đồng. Anh nóng tính, còn chị không muốn con thấy ba mẹ tranh cãi nên nhịn, im lặng. Chị thành đạt trong sự nghiệp nhưng không được anh ghi nhận nỗ lực. Hai người thường xuyên đi công tác và xa nhau. Quá ngột ngạt, chị V thuê một căn hộ chung cư để ở riêng, thỉnh thoảng vẫn ghé về nhà thăm anh và ba mẹ chồng.

Một lần, anh đi công tác, chị nhìn thấy anh chụp hình cùng một cô gái trẻ. Chị V nghi ngờ nên quay trở về nhà thì phát hiện cô gái ấy đang ở trong nhà và nấu ăn trong bếp.

Khi biết anh yêu cô ấy, chị không la mắng, chửi bới người phụ nữ này mà chỉ nói chuyện và giải quyết riêng với chồng mình. Sau khi không thống nhất được, chị hẹn gặp anh và mong muốn ly dị. Chị muốn cả hai làm bạn, vì còn trách nhiệm với con.

Chị V kể: “Khi ấy, tôi nhận ra lỗi lầm đến từ hai phía, đặc biệt là ở tôi. Ban đầu, tôi sợ bố mẹ chồng buồn, người thân dị nghị, nhưng sau suy nghĩ kỹ, tôi vẫn chọn cách kết thúc.

Cuối cùng, tôi và anh đã có thể tìm được hạnh phúc riêng. Anh và cô gái ấy làm đám cưới sau đó. Tôi may mắn tìm thấy người đến sau xem như tri kỷ, đồng điệu trong công việc, cuộc sống”.

Lắng nghe toàn bộ câu chuyện, tiến sĩ Tô Nhi A nhận xét thông điệp của câu chuyện tuần này sẽ giúp khán giả lắng nghe, có thêm một góc nhìn, rút kinh nghiệm cho bản thân, để có những đánh giá khác hơn về người thứ 3. Khi chúng ta đi qua những đổ vỡ, những đoạn đường cam go của cuộc đời, luôn cho chúng ta những bài học rất quý giá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn