MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiến sĩ Tô Nhi A (trái) trò chuyện với chị Kim Chi tại show "Người thứ 3". Ảnh: NSX.

Nữ nhân viên y tế cay đắng vì chồng ngoại tình và từng có nhiều đời vợ

DI PY LDO | 03/03/2022 08:00
Trong "Người thứ 3", chị Kim Chi kể về cuộc hôn nhân chóng vánh và không biết người chồng chị đã có 2 đời vợ. Chị Kim Chi mang tiếng là “người thứ 3” trong hoàn cảnh khá cay đắng.

Chị  Kim Chi (29 tuổi) trải qua 2 cuộc tình nhưng không đi đến đâu. Tuổi tác ngày một lớn, gia đình thúc giục chị lập gia đình. Chị là nhân viên y tế ở trường, sau giờ làm chị  làm thêm công việc bán thuốc tây. Cuộc sống khá êm đềm.

Anh là người chủ động tán tỉnh chị, thường viện cớ đến nhà thuốc nơi chị bán để mua thuốc, gặp gỡ chị.

Anh kiên trì nhắn tin hỏi thăm, thường mua nước, đồ ăn đến nhà thuốc cho chị. Sự ân cần đó khiến chị cảm động. Có ngày, anh đợi chị gần 3 tiếng đồng hồ trước cửa nhà thuốc để đưa chị về nhà. Anh đều đặn gặp chị mỗi ngày, đêm đêm vẫn nhắn tin, điện thoại rất tình cảm. Anh kể gia đình ở Cần Giờ (TPHCM), có một anh trai làm giáo viên. 

Sau hai tháng làm người yêu, hai người đi du lịch do trường chị tổ chức và chuyện gì đến cũng đã đến. Đi chơi về, chị bàn đến chuyện kết hôn và anh đồng ý. Cả hai phấn khởi tìm hiểu những chỗ chụp hình cưới, đặt nhà hàng. Anh dắt chị gặp anh chị em trong nhà, nhưng vẫn chưa cho chị gặp ba mẹ, khi viện cớ nhà dưới quê đang sửa, đường sá đang thi công. Chị sinh nghi nhưng thời gian cho ngày cưới đã đến gần. 

Chị kể: “Một lần, tôi đăng một tấm hình lúc đang thử áo cưới lên facebook thì có một bình luận “làm giáo viên sao đi giựt chồng người khác”. Tôi đưa anh xem, anh ấy nói chắc người ta bình luận nhầm. Vài tiếng sau, bạn bè tôi nhận được hình cưới của người phụ nữ và anh, nói rằng tôi giựt chồng cô ấy. Tối đó, anh thú nhận đó là vợ cũ. Anh kể rằng đã lấy vợ thời điểm 18 tuổi, chưa suy nghĩ, chín chắn. Tôi sốc khi biết sự thật anh có đến hai vợ trước. Và tôi là cô dâu thứ 3”.

Những ngày sau đó, chị Kim Chi phát hiện mình có thai. Chị muốn huỷ hết đám cưới, phá thai thì anh quỳ xuống cầu xin cơ hội để làm lại từ đầu.

Khi biết được câu chuyện, chị Kim Chi không còn mặn mà nhưng buộc phải đám cưới vì lý do riêng. Chị giải thích: “Bố mẹ làm nông, chị gái làm giáo viên nên tôi không muốn mang tiếng xấu cho gia đình. Tôi đánh liều đám cưới để giữ hình ảnh cho gia đình và con sắp chào đời”.

Tuy nhiên, người đàn ông ấy vẫn “ngựa quen đường cũ”. Thời gian chị mang bầu, anh vẫn gặp gỡ người khác ở ngoài. Ngày sinh nhật, anh đi suốt hai ngày cùng người mới. Dịp Tết, anh nói với vợ trực thay cho đồng nghiệp ở cơ quan nên không về nhà. Tết đầu tiên sau đám cưới, chị Kim Chi không có chồng bên cạnh. Đến khi sinh xong 1 tháng, một người phụ nữ gửi hình tình cảm của hai người qua cho chị. Khi nhìn thấy những hình ảnh, chị nhắn với cô gái ấy: “Tôi cho không chị, nhờ chị giữ giúp tôi. Tôi cảm ơn chị”. Được biết, người phụ nữ này đã có gia đình, hai con trai. 

Sau đó vì không chịu đựng được, chị Kim Chi chuẩn bị sẵn giấy tờ hồ sơ nộp cho toà và gọi anh ấy về ký đơn ly hôn. Cuộc ly hôn được giải quyết nhanh chóng.

Đến thời điểm hiện tại, chị Kim Chi thú nhận sai lầm khi bước vào hôn nhân quá nhanh. Chị bị vỡ mộng, nhưng không sợ hôn nhân: “Sau hàng loạt nghi ngờ, lạnh nhạt, tôi nhận ra cả hai chỉ đám cưới cho xong thủ tục, còn tâm nguyện xây dựng hôn nhân vốn không có với người đàn ông này”.

Nghe đến đây, tiến sĩ Tô Nhi A “sốc” khi biết câu chuyện. Nữ tiến sĩ nhận xét, chính vì chị Kim Chi nhìn nhận ra được bản chất của vấn đề nên giải pháp nhanh chóng là ly hôn. Chị cũng nhắn nhủ các cô gái khi tìm bạn đời, chúng ta phải tìm hiểu thật kĩ đối phương, không nên vội vàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn