MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phải làm sao khi cứ mãi yêu đơn phương chồng cũ?

Thảo Nguyên LDO | 04/11/2021 09:30

Không hẹn mà gặp, tôi và chồng cũ gặp lại nhau sau 8 năm ly hôn. Dù tình cảm tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào nhưng tôi không thể quay lại.

Sau quá nhiều rạn nứt không thể hàn gắn, chúng tôi quyết định ly hôn. Tối trước khi ra tòa, tôi sang nhà chồng mang đồ của mình về. Lúc đó chồng tôi muốn chúng tôi ngồi lại và uống với nhau vài ly rượu, coi như lần cuối trước khi xa nhau mãi mãi. Tuy nhiên, đến lúc hơi men đã ngấm. Chúng tôi đã không cầm được lòng và chuyện gì đến cũng đã đến. Sáng ngày mai, chúng tôi vẫn ra tòa theo đúng kế hoạch.

Sau ly hôn, tôi tưởng rằng cuộc đời mình sẽ như trước đây, nhưng sự thật lại không phải vậy. Thời gian đầu trở lại cuộc sống độc thân, tôi khá thoải mái. Tuy nhiên, sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải xoay sở mọi việc một mình. Điều khiến tôi cảm thấy hoang mang đó là khi tôi phát hiện mình đã mang thai được 12 tuần.

Thế nhưng, tôi quyết định không nói cho anh biết mà âm thầm lặng lẽ rời khỏi thành phố này đến một nơi thật xa để bắt đầu lại cuộc đời. Với tôi, lựa chọn ra đi là tôi đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện. Tôi cũng không có ý định sẽ giữ liên lạc với phía chồng cũ.

Dù còn tình cảm với chồng cũ nhưng tôi không đủ dũng cảm để quay lại. Ảnh minh hoạ

Thời gian cứ thế qua đi, khi con gái tôi đã lớn, tôi tình cờ gặp lại người chồng. Dù đã xa nhau 8 năm, nhưng cảm giác của tôi về anh vẫn như ngày nào. Tôi thấy mình còn yêu anh rất nhiều bất chấp hoàn cảnh thực tại.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhau. Và tôi cũng nói cho anh biết, anh có một đứa con gái. Anh ngỏ ý muốn hàn gắn lại và chăm sóc hai mẹ con tôi. Dù trong lòng trào dâng tình cảm xưa, dẫu vậy, tôi vẫn nói với anh rằng đó chỉ là cảm giác đối với một người bạn. Để khẳng định chắc chắn điều đó, tôi nói thêm: “Em nghĩ rằng tình bạn của chúng ta đủ sâu đậm để cùng nhau tiếp tục nuôi dưỡng và dạy bảo con. Em mong anh sẽ luôn là người cha tốt của con”.

Trong thời gian đó, chồng tôi vẫn thi thoảng sang thăm con, tôi giữ sự kết nối cho 2 bố con mà không ngăn cấm. Mỗi lần gặp anh, tôi chỉ nhớ về những kỷ niệm đẹp và mong muốn nối lại cho con gia đình đầy đủ. Thế nhưng, tôi không đủ dũng cảm để bắt đầu lại bởi những tổn thương cũ.

Gia đình, bạn bè đều nói tôi ngu ngốc vì đâm đầu vào vết xe đổ. Phía bên ngoài có bao nhiêu người tốt hơn mà tôi không nhìn đến. Có phải tôi ngu ngốc không khi yêu đơn phương chồng cũ? 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn