MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ huynh không gây thêm áp lực cho con trong cuộc chiến lớp 10 bởi "2k9 đã rất vất vả rồi"

NGUYỄN ĐẠT - HUYỀN CHI LDO | 02/06/2024 07:00

Thay vì đặt lên vai con những kỳ vọng cao, nhiều phụ huynh lựa chọn cách đồng hành, ủng hộ con hết mình trước kỳ thi vào lớp 10 quan trọng.

Mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 của các trường THPT chuyên và công lập ở Hà Nội chứng kiến tỉ lệ chọi cao kỷ lục, vượt xa so với những năm trước.

Theo đó, một trường chuyên tại Hà Nội ghi nhận tỉ lệ chọi 1/10. Điều này khiến cho các em học sinh không khỏi, áp lực.

Chứng kiến học sinh 2k9 (sinh năm 2009) vất vả học ôn, chịu áp lực lớn trước kỳ thi, nhiều gia đình đã lựa chọn cách bình tĩnh và không gây thêm áp lực cho con, để các em bước vào kỳ thi với một tâm thế thoải mái, nhẹ nhàng nhất.

Tỉ lệ chọi thi vào lớp 10 ở Hà Nội cao kỷ lục khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ảnh: Nguyễn Đạt

Anh Trần Thanh Long (Cầu Giấy) chia sẻ: "Trong giai đoạn nước rút này, gia đình cố gắng tạo điều kiện tối đa cho con. Mình không bắt con phải học nhiều, mà vẫn cho khuyến khích con đi chơi, giao lưu với các bạn để giải tỏa căng thẳng".

Trước kỳ thi quan trọng, anh gửi lời khuyên tới các sĩ tử: "Trong những ngày cuối, các con nên tìm ra phương pháp ôn tập tối ưu nhất. Tìm ra điểm yếu, điểm mạnh để đạt kết quả cao nhất. Ngoài nền tảng về kiến thức, các con cũng cần chuẩn bị nền tảng về sức khỏe thể chất, tinh thần".

Phụ huynh Thanh Long chia sẻ ngoài nền tảng về kiến thức, các con còn cần nền tảng về tinh thần, thể lực. Ảnh: Nguyễn Đạt

Có con đang ôn thi vào một trường THPT chuyên ở Hà Nội, chị Hồng Lý (Hoài Đức) chia sẻ, dù vất vả trong việc đưa đón đường xa, song, chị cũng rất vui vẻ và hài lòng khi thấy con chăm chỉ học tập: "Bạn nhà mình rất thích trường chuyên, dù mình biết khả năng đỗ cũng rất thấp, vì năm nay tỉ lệ chọi cao và em nào cũng xuất sắc. Nhưng chị cũng rất vui, rất mừng vì con chăm học và không ngừng cố gắng.

Nếu không may mắn đỗ vào trường thì cũng thoải mái, không hối hận vì đã bản thân đã cố hết sức".

Hầu hết gia đình đều không muốn gây áp lực cho con, bởi theo các phụ huynh, bản thân các bạn 2k9 đã tự đặt ra những kì vọng và áp lực riêng cho mình.

"Các con 2k9 thực sự đã rất vất vả rồi. Nhìn các con khổ luyện, học hành đã rất thương. Chúng tôi chỉ đồng hành, cổ vũ, động viên con, chứ không gây thêm bất cứ áp lực nào" - chị Hồng Lý nói.

Phụ huynh Hồng Lý cảm thấy hài lòng vì con luôn nỗ lực, cố gắng. Ảnh: Nguyễn Đạt

Chị Đoàn Duyên (Nam Từ Liêm) bộc bạch: "Gia đình luôn thoải mái, đồng hành cùng con. Mình không bắt buộc con phải đỗ, vì bên cạnh các trường THPT công lập, em vẫn còn những lựa chọn khác.

Dù vậy, các con vẫn sẽ luôn tự đặt ra những áp lực cho bản thân, vì vậy các con hãy nghỉ ngơi và giữ tâm lí thoải mái trong giai đoạn này".

Gửi lời chúc tới các sĩ tử trước thềm thi vào lớp 10, chị Duyên chia sẻ: "Chúc các con sẽ luôn tự tin, bình tĩnh để chiến thắng. Dù kết quả ra sao, các con vẫn luôn là con của bố mẹ. Bố mẹ mãi luôn ở sau và đồng hành, hỗ trợ các con trên mọi chặng đường".

Phụ huynh Đoàn Duyên chia sẻ gia đình sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng con, dù kết quả có ra sao. Ảnh: Nguyễn Đạt

Năm nay, Hà Nội có gần 106.500 học sinh đăng kí thi, xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Tỉ lệ chọi cao khiến nhiều học sinh áp lực, căng thẳng trước khi bước vào kỳ thi chính thức vào đầu tháng 6 này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn