MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
MC Quyền Linh ngưỡng mộ hôn nhân của vợ chồng ông Đông. Ảnh: MCV.

Quyền Linh khóc vì cụ ông ôm áo vợ ngủ khi cả hai phải chia xa để mưu sinh

ĐÔNG DU LDO | 09/07/2021 16:13
MC Quyền Linh không cầm được nước mắt khi nghe câu chuyện tình hơn 52 năm của cụ ông Công Đông và cụ bà Nguyễn Thị Trinh.

"Tình trăm năm" tập 48 mang đến câu chuyện của ông Bùi Công Đông (80 tuổi) và Nguyễn Thị Trinh (75 tuổi), họ đã kết hôn năm 1969, đến nay được 52 năm và hiện đang sống ở Đồng Nai.

Hai ông bà gặp nhau trong một tình huống bất ngờ. Lúc đi làm, ông Đông gặp bà Trinh đang giặt đồ dưới sông và bị một con vật lạ cắn. Lúc đó, ông Đông đã chạy đến giúp đỡ và cầm vết thương cho bà. Khi thấy bà Trinh khóc, ông đã lấy khăn mùi xoa ra lau nước mắt cho bà.

Sau đó, ông đưa bà về nhà và từ đó, cả hai bắt đầu có những cảm tình dành cho nhau.

Ông Đông tiết lộ rằng: "Khi tán tỉnh bà, tôi lấy lòng ba vợ trước. Mỗi ngày, tôi đến đến nhà bà xã để phụ công việc nên được ba vợ rất thương".

Một thời gian sau, cả hai chính thức về chung một nhà. Tuy nhiên, kể về kỉ niệm đám cưới, bà Trinh nói rằng, đó là một kỉ niệm buồn.

"Khi làm lễ cưới thì không may em của tôi té xe chấn thương nặng phải đưa đi viện gấp. Nên bữa tiệc đó, bố mẹ của tôi đưa em đi viện nên không tham dự được" - bà Trinh nghẹn ngào.

Sau khi cả hai cưới, ông Đông kể cuộc sống gặp nhiều khó khăn vì bà xã sức khỏe yếu. "Có những lúc chỉ ăn bo bo bởi vì không có cơm, bà xã thì yếu nên không thể làm việc nặng" - ông Đông kể lại.

Vì gia cảnh khó khăn, ông bà từng tách ra để đi làm xa. "Đôi khi vì cơm áo gạo tiền mà phút chốc nào đó cuốn vào công việc mà quên luôn tình nghĩa vợ chồng" - bà Trinh kể.

Nghe xong MC Quyền Linh xúc động và cho rằng, câu nói của bà Trinh tức là phải lao vào công việc để mưu sinh chứ không phải vì buông bỏ nhau.

Kể lại một kỉ niệm khó quên, bà Trinh rơi nước mắt: "Tôi nghe con tôi kể lại, ông xã nhớ tôi mà cứ đêm là ôm áo tôi ngủ và khóc. Từ đó, tôi thương ông xã nhiều hơn và vợ chồng tôi gắn bó với nhau đến tận bây giờ".

Năm 1997, hai vợ chồng ông dắt nhau vào Đồng Nai lập nghiệp. Bà mở tiệm cơm bán, còn ông thì chạy xe đi lấy hàng. Từ đó, cuộc sống gia đình tốt hơn.

Nói về những mâu thuẫn gia đình, hai vợ chồng ông Đông cho rằng, không một cuộc hôn nhân nào mà không cãi vã. Tuy nhiên, hơn 50 năm kết hôn, bí quyết cả hai giữ được hạnh phúc là biết nhường nhịn, làm hòa nhau.

Cuối chương trình, bà Trinh viết một lá thư gửi cho ông xã và nhờ MC Ngọc Lan đọc giúp. Nội dung bức thư là những lời cảm ơn, động viên ông xã của mình. Sau khi Ngọc Lan đọc xong, bà Trinh bật khóc: "Tôi thương ông ấy cả đời, tôi không biết khi ông mất, tôi phải làm thế nào nữa".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn