MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Câu chuyện của ông bà khiến Quyền Linh rơi nước mắt. Ảnh: MCV.

Quyền Linh khóc vì hôn nhân của người phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình

ĐÔNG DU LDO | 20/06/2021 18:04

Tại "Tình trăm năm", cuộc hôn nhân trắc trở của bà Trúc và ông Toan nhiều lần khiến MC Quyền Linh không cầm được nước mắt.

"Tình trăm năm" tập 46 mang đến câu chuyện của ông Phan Văn Toan, 60 tuổi và bà Trần Thị Hoa Trúc, 55 tuổi đều ở Long An.

Nói về cơ duyên gặp nhau, ông Toan cho biết ngày đó dưới quê còn nghèo nên thường đi lại bằng ghe. Sau khi làm việc xong, ông đi thăm mẹ ruột của mình đang làm nghề mua mía đạp đường. Vì nhà cô Trúc cũng gần khu vực này (bán nước, chè) nên ông và bà gặp nhau.

Ông Toan nói thời điểm đó bà xã có đến 6, 7 người theo đuổi. Thậm chí, bạn bè còn bảo rằng ông "chỉ đáng xách dép" cho bà vì không tương xứng về ngoại hình.

Tuy nhiên, vì có cảm tình với bà, nên ông quyết tâm theo đuổi. Mỗi ngày ông Toan đều viết thư gửi cho bà. Tuy nhiên, đáp lại tấm chân tình này, bà Trúc cho biết: "Tôi không hồi âm, vì thấy không hợp".

Nhưng "mưa dầm thấm lâu", trải qua 1 năm kiên trì, bà cũng chấp nhận tình cảm của ông. Tuy nhiên, ông nói ban đầu nghĩ cả hai không đến được với nhau: "Tôi lúc đó bị khiếm khuyết ở chân nên người nhà cô ấy có người chịu, người không".

Chính vì thế, khi cả hai quyết định đám cưới, bà Trúc nói đó là ngày rất buồn vì: "Trong gia đình vì có người đồng ý, người không đồng ý nên đám cưới không vui vẻ gì".

Lấy nhau xong vì muốn tự lập nên ông với bà tách ra ở riêng. Cuộc sống ban đầu của ông bà gặp nhiều khó, thiếu thốn đủ thứ. Hai vợ chồng đi "tha phương cầu thực".

"Lúc đó, tôi và bà xã có 2 con, nhưng buộc phải bỏ con ở lại chòi để đi làm từ 5h sáng đến tối. Tôi nhờ nhiều người coi giúp 2 con". Nghe đến đây, MC Quyền Linh xúc động, rơi nước mắt: "Tôi nghe kể qua thôi nhưng cũng thấy đau lòng lắm, đứt ruột".

Sau một thời gian, ông bà về lại quê nhà. Bà Trúc đi bán bánh canh, ông thì đi làm bảo vệ.

Khi MC Quyền Linh hỏi cả hai có bao giờ mâu thuẫn không? Nghe xong câu hỏi, ông Toan lặng người kể: "Có một chuyện tôi nghĩ nếu không dứt ra sẽ ân hận cả đời. Lúc đó tôi 46 tuổi nhưng cô này thì mới hai mấy tuổi. Nhưng cổ lại đem lòng yêu tôi và tôi cũng động lòng. Sau đó, tôi bị vợ phát hiện".

MC Ngọc Lan hỏi bà Trúc phản ứng thế nào về việc này, bà cho biết: "Tôi buồn lắm. Lúc đó, tôi viết lại lá thơ và muốn bỏ. Nhưng sau đó không biết vì sao ổng thay đổi và trở lại với vợ con. Sau đó, tôi cũng bỏ qua cho sai lầm này của ổng".

Khi nghe vợ kể, ông Toan nói bản thân rất hối hận, đặc biệt sau khi đọc xong lá thư bà viết, ông rơi nước mắt. Tại chương trình, ông còn mang theo lá thư cho MC Quyền Linh, Ngọc Lan xem.

Và cũng chính tại chương trình, ông Toan viết cho bà Trúc một lá thư và nhờ MC Quyền Linh đọc. Bức thư có nội dung xin lỗi và cảm ơn bà Trúc vì đã hi sinh cho gia đình. Khi nghe xong, bà Trúc bật khóc vì xúc động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn