MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp vợ chồng khiếm thị Ngọc Nhi và Huỳnh Lê đã mang đến cho khán giả một câu chuyện xúc động. Ảnh: CTCC.

Rơi nước mắt với chuyện tình son sắt của 2 vợ chồng khiếm thị

ĐÔNG DU LDO | 24/04/2021 08:10

Cặp vợ chồng khiếm thị Ngọc Nhi và Huỳnh Lê trong chương trình "Mảnh ghép hoàn hảo" đã mang đến cho khán giả câu chuyện xúc động về cuộc đời, hành trình tìm kiếm tình yêu và cách cả hai cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Ngọc Nhi và Huỳnh Lê đều là người khiếm thị. Chị Huỳnh Lê chia sẻ, do ngày nhỏ chị bị sốt ban, nhưng gia đình chủ quan không đưa chị đi khám, nên bệnh chạy lên mắt, gây mù vĩnh viễn.

Anh Ngọc Nhi hiện đang là nhạc công đàn organ và đàn ghi-ta phím lõm, chơi trong các buổi nhạc đờn ca tài tử.

Mở đầu câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân hỏi chị Huỳnh Lê đã bao giờ “có những ước mơ về tình yêu, hôn nhân hay những đứa trẻ không?”.

Chị Huỳnh Lê chia sẻ: “Mình từng mơ sau này sẽ có một mái ấm gia đình, có một đứa con để chiều chiều tắm rửa cho nó hay như việc mình ủi cho ông xã một cái áo chẳng hạn. Lúc đó thật sự chỉ dám ước mơ thôi, còn nếu điều này xảy đến thì sợ sẽ không gánh vác nổi. Nhưng may mắn là hiện tại mình đã có một gia đình nhỏ để dựa vào”.

Ốc Thanh Vân xúc động khi trò chuyện cùng 2 vợ chồng khiếm thị. Ảnh: CTCC.

Anh Ngọc Nhi tâm sự, hai vợ chồng quen biết nhau đã 8 năm, trong một lần gặp gỡ tại một ngôi chùa nhưng chỉ mới chính thức “về chung một nhà” cách đây 3 năm. Cuộc hôn nhân đã kết trái ngọt khi cả hai có với nhau một bé trai được hơn 2 tuổi.

Nói về chồng mình, chị Huỳnh Lê bày tỏ cảm kích, anh có trách nhiệm đối với gia đình khi lo cho hai mẹ còn từng chút một. Chị hào hứng kể: “Trong thời gian mang thai, cũng một tay anh Nhi đưa đi khám và kí giấy cho mình sinh. Sau khi sinh xong cũng một mình anh đưa hai mẹ con về nhà”.

Chia sẻ thêm về quá trình mang thai, chị Huỳnh Lê cho biết trong thời gian đầu chị mang thai chị vẫn đều đặn đi thăm khám và thai nhi có kết quả bình thường. Thế nhưng khi đến khoảng 8,5 tháng, chị lại nhận về kết quả của bác sĩ rằng bé bị “giãn não thất – não úng thủy”. Khi ấy, hai vợ chồng không hề biết đến căn bệnh nguy hiểm này, sau khi tìm hiểu thì mọi thứ trước mắt như muốn sụp đổ.

Bác sĩ đưa ra lời khuyên cho chị Huỳnh Lê phải dừng thai kì ngay lập tức. Nhưng nghĩ tới cảnh con đang cựa quậy trong bụng như muốn gọi “mẹ ơi” thì chị lại không kìm lòng. Sau khi bàn bạc thì hai vợ chồng quyết định vẫn sinh bé dù biết rằng quyết định này sẽ để lại nhiều hậu quả về sau. “Khi sinh ra, dù bé có sống như cây như cỏ thì vẫn là con của tụi em”, anh Ngọc Nhi bộc bạch.

Thế nhưng, phép màu đã đến với cặp vợ chồng khiếm thị khi em bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và không hề mắc phải chứng bệnh được chẩn đoán trước đó. Điều này khiến anh Ngọc Nhi cảm thấy “như được sống lại và tái sinh lần nữa”. Số phận lấy đi đôi mắt nhưng lại đem đến cho cặp vợ chồng khiếm thị một “nguồn sáng” khác chính là từ đứa con của mình.

Nhắc đến mơ ước hiện tại, cả hai vợ chồng đều có chung suy nghĩ tất cả mọi điều tốt đẹp đều dành cho con cái dù cho hoàn cảnh gia đình vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn