MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rung động trước người yêu cũ khi đi họp lớp đầu năm

Minh Minh LDO | 28/01/2023 18:00

Nhận điện thoại rủ đi họp lớp đại học đầu năm của anh, tôi phân vân mãi mới quyết định đi. Bởi tôi lo sợ, cảm xúc trong tôi sẽ ùa về. 

Tôi vẫn nhớ ngày chia tay, anh nói chúng tôi phải sống thật hạnh phúc dù ở hoàn cảnh nào. Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu mà do hoàn cảnh bắt buộc. Anh phải theo gia đình sang nước ngoài định cư. Và rồi, những năm tháng tình yêu đẹp đẽ trên giảng đường đại học của tôi và anh cũng kết thúc.

10 năm sau, khi chúng tôi đều đã có sự nghiệp và gia đình riêng. Bỗng dưng, một ngày năm mới, tôi nhận được tin nhắn rủ đi họp lớp của anh. Mất 5 giây đứng hình, tôi không tin được đây là sự thật. Bởi 10 năm qua, chúng tôi không hề liên lạc hay chuyện trò với nhau. Thi thoảng, tôi nghe bạn bè tôi nói hiện tại, anh đã rất thành đạt và lập gia đình ở nước ngoài.

Đọc tin nhắn anh xong, tôi có chút bồi hồi và xao xuyến. 10 năm rồi chúng tôi không gặp nhau, tình cảm năm xưa bỗng dưng xuất hiện lại trong tôi. Phân vẫn mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định đi họp lớp để gặp anh. Hôm đó, anh đến đón tôi trên chiếc xe sang. 

Tình cũ không rủ cũng tới khi đi họp lớp đầu năm. Ảnh minh hoạ: Phong Linh

Người đàn ông tôi yêu năm ấy giờ vẫn thế, nụ cười hiền khô, giọng nói ấm áp. Anh kể, anh đã ly hôn sau năm năm đám cưới, con gái ở với mẹ. Anh có một sự nghiệp ổn định, kinh tế vững vàng nhưng cô đơn khi về nhà. Rất lâu rồi, anh mới về Việt Nam thăm gia đình. Tôi cảm thấy chạnh lòng trước câu chuyện anh kể.

Buổi họp lớp đó, tôi hầu như không nói chuyện với ai ngoài anh. Chúng tôi ôn lại nhiều kỷ niệm cũ, bật cười vì những hành động giận dỗi trẻ con khi yêu nhau. Những kỷ niệm năm xưa cứ thế ùa về khiến bản thân tôi như đang sống trong quá khứ.

Anh nói mừng khi tôi có được gia đình hạnh phúc, yên ấm, dặn tôi dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ. Tôi biết những lời anh nói là chân thành nhưng tôi thì khác. Tôi đã rung động trước anh.

Những ngày sau đó, tôi như người sống trên mây. Tôi liên tục nhắn tin và gọi điện cho anh. Có lẽ vì lịch sự nên anh đáp lời tôi, chứ anh không có ý gì với tôi. Tôi lo sợ những hành động khi không kiểm soát được cảm xúc sẽ phá nát tổ ấm gia đình.

Xin độc giả cho tôi lời khuyên, nên làm thế nào để chấm dứt tình trạng này?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn