MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Sống trong đau khổ khi “làm dâu”... nhà vợ

Mạnh Trường LDO | 17/12/2019 11:21

Lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi được sống phụ thuộc nhà vợ, nhưng nếu sống theo tự trọng, con trai tôi sẽ như thế nào khi bố mẹ mỗi người một ngả?

Một thằng đàn ông ngoài 30 tuổi, không có gì trong tay như tôi có lẽ không dám đòi hỏi cao ở vợ.

Người ngoài thường nói tôi may mắn khi lấy được em. Không phải lo nhà cửa, không phải lo xe cộ mà chỉ cần có một công việc kiếm ra tiền, thế là đủ, còn lại nhà em “lo”. Tưởng chừng như cuộc sống êm ấm sẽ đến nhưng mọi thứ không như mơ.

Sau khi kết hôn, tôi về chung sống với bố mẹ vợ, bởi khi cưới, em đã có bầu 5 tháng. Vợ chồng tôi chuyển về ở để thuận tiện cho việc mọi người chăm sóc em trong thời gian mang thai cũng như lúc sinh nở. Cuộc sống cứ thế qua đi, em cũng hạ sinh cho tôi một cu cậu con trai kháu khỉnh.

Lúc này, bố mẹ dưới quê yêu cầu tôi và em thuê nhà riêng để mẹ tôi lên chăm sóc và gần cháu nội. Tôi không hiểu vì lý do gì mà khi tôi nói ra yêu cầu, em nổi giận với tôi và cho rằng đây là một yêu cầu vô lý. Thậm chí, em đã nói những câu nói khiến tôi tự ái. Sự phân biệt giàu nghèo giữa 2 bên được em mang ra nhắc đến.

Ảnh minh họa.

Em cho rằng tôi sĩ diện, không có điều kiện nhưng vẫn muốn thể hiện bản thân. Và em cũng nói thẳng là không muốn để ông bà nội chăm con trai của chúng tôi. Điều này khiến tôi vô cùng buồn bã.

Đêm hôm đó, tôi đã uống rượu và về nhà trong tình trạng say mềm người. Thấy tôi như vậy, em và bố mẹ em đã yêu cầu tôi ra khỏi nhà, họ không muốn tôi lại gần con trai và nói tôi không biết thân phận mình là ai.

Tôi thực sự không hiểu nổi, yêu cầu của tôi không có gì quá đáng mà em lại phản ứng dữ dội với tôi như vậy. Tôi thực sự bế tắc và đau khổ.

Nếu vì lòng tự trọng mà tôi ly hôn với em thì con trai tôi sẽ sống trong gia đình không đủ đầy, con tôi còn quá bé. Tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn