MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tại sao mẹ lại buồn khi Tết đang đến gần vậy?

DI PY LDO | 16/01/2023 10:32

Một năm nữa cũng sắp kết thúc, năm mới đang cận kề. Tôi thấy mẹ lo toan mọi thứ, nào sắm sửa Tết, nào cân đo đong đếm chi tiêu cho gia đình. Chưa bao giờ, tôi thấy mẹ áp lực như năm nay.

Gia đình tôi không khá giả, mẹ một tay nuôi hai chúng tôi lớn. Bởi từ khi tôi còn nhỏ, bà và bố đã ly hôn. 

Làm mẹ đơn thân, mẹ lo toan mọi thứ, từ công việc bếp núc cho đến mưu sinh ngoài xã hội. Tuy nhiên, trong 15 năm qua, tôi chưa bao giờ thấy mẹ than vãn dịp Tết đến.

Bởi tôi biết, mẹ là người rất mạnh mẽ. Hơn nữa, bà không muốn chúng tôi buồn. Với bà, Tết là sự đoàn viên, là khoảnh khắc 3 mẹ con bên nhau. Bà muốn dành những điều tốt nhất cho chị em chúng tôi.

Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác, từ một tháng trước, tôi thấy mẹ bắt đầu căng thẳng với bao lo toan và áp lực. Mẹ bận rộn hơn. Chỉ cần em tôi nhắc đến Tết  là mẹ áp lực và thở dài.

Mẹ chỉ là tổ trưởng của một công ty. Lương bổng cũng chỉ tạm đủ cơm cháo qua ngày. Với những người đi "làm công ăn lương" như mẹ thì Tết chỉ trông chờ vào lương thưởng.

Tuy nhiên, tháng trước, tôi nghe công ty mẹ năm nay làm ăn khó khăn nên chỉ tặng quà bánh, không thưởng Tết. Đó có lẽ là lý do khiến mẹ lo lắng những ngày Tết cận kề.

Những bữa cơm nhà buổi tối cũng vì thế mà thay đổi. Dường như những lo lắng của mẹ đã nhuốm màu u ám vào từng món ăn, thậm chí nhuốm cả không gian sống gia đình.

Trong khi đó, em tôi lại hồn nhiên hỏi mẹ: "Tết này mẹ mua đồ gì cho con vậy?", "Tết này nhà mình ăn món gì?". Những câu hỏi ngây ngô đó, vô tình lại xoáy vào nỗi lo của mẹ. Mẹ bỗng chốc nổi giận quát em tôi: "Con có thôi đi không?".

Giọng của mẹ vang to, khiến tôi cũng giật mình. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy mẹ quát mắng chúng tôi. Ngày trước, dù công việc áp lực, mẹ vẫn giữ tinh thần tích cực để chúng tôi yên tâm học hành.

Tôi bất giác hỏi mẹ: "Tụi con có làm gì sai để mẹ buồn những ngày cận Tết không?"

Câu nói của tôi khiến tinh thần mẹ dịu xuống. Bà cay cay khoé mắt nhìn tôi và bảo "không có gì đâu con". Tuy nhiên, tôi biết trong lòng bà nặng trĩu lắm.

Mẹ tôi bao nhiêu năm nay, bà vẫn mạnh mẽ, vẫn cáng đáng gia đình. Cái Tết này, bà tính dành tiền thưởng Tết để lo viện phí cho em tôi sau Tết. Bởi chứng bệnh xuyễn của em tôi mỗi lúc một nặng hơn.

Một phần vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, một phần vì lo lắng cho bệnh tình của con cái đã khiến một trái tim mạnh mẽ như mẹ cũng có lúc bị gục ngã.

Mẹ đã mạnh mẽ lắm rồi! Cả đời mẹ dành hết thanh xuân cho chúng tôi! Dù cuộc đời còn bao nhiêu sóng gió, tôi vẫn mong mẹ sẽ vẫn luôn đứng vững để thấy chúng tôi thành công, đỡ đần được cho đôi vai gầy của mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn