MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tâm sự buồn của người vợ có chồng vô tâm ngày mùng 8.3

Tuệ Thiên LDO | 08/03/2020 14:28

Sáng nay 8.3, thứ thời tiết nồm ẩm, ướt át của mùa xuân thực ra chẳng dễ chịu tí nào nhất là khi tâm trạng người ta không được vui. 

Phố phường tấp nập, những dòng người qua lại đông đúc với đủ thứ thanh âm nhộn nhịp, rộn ràng. Đâu đó thỉnh thoảng lại thấy một sạp hoa tươi đủ loại kích cỡ, sắc màu được bày bán lung linh. Sực nhớ ra hôm nay là 8.3, ngày cả đất nước tôn vinh những người phụ nữ như mình. 

Những bó hoa kia thật đẹp và chắc là cũng chẳng đắt đỏ lắm đâu. Có lẽ người phụ nữ nào nhận được chúng cũng sẽ đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào. Quan trọng nhất là họ cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm bằng hành động từ người tặng. Đó có thể là người chồng, người bạn trai hoặc người đồng nghiệp thân quen. Dù là ai thì điều này cũng thật đáng quý, đáng mừng. 

Chợt nghĩ lại mình mà bất giác tủi thân. Cũng ngót nghét 20 năm làm vợ rồi, cả thanh xuân đã hiến dâng cho gia đình vậy mà đôi khi một cử chỉ quan tâm đơn giản từ người chồng đầu ấp tay gối lại trở thành một ước mơ quá đỗi xa vời. 

Ảnh minh họa.

Có lẽ do bản chất con người anh quá khô khan nên không biết thể hiện tình cảm ra ngoài. Có lẽ do cuộc sống mưu sinh quá xô bồ mà anh không có thời gian để ý đến những chuyện bên lề đó. Và có lẽ cũng không ít những người phụ nữ đang suy nghĩ giống như em trong ngày này. 

Ước mơ có thể là một thứ gì đó rất viển vông nhưng đôi khi lại là những thứ rất dung dị, đời thường. Không có hoa cũng được, không có quà cũng chẳng sao. Chỉ cần anh quan tâm một chút, hỏi han một chút, san sẻ một chút những lúc em ốm đau hay bận rộn thì đã là một niềm an ủi lớn lao hơn bất kỳ thứ vật chất nào khác rồi. 

Phụ nữ mà, em mong manh lắm. Dĩ nhiên trong những ngày như thế này mà bị bỏ quên thì em đâu thể cố mà vui được, phải không anh?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn