MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiên An trò chuyện với Ngọc Lan về cuộc sống làm mẹ đơn thân. Ảnh: MCV.

Thiên An trải lòng với Ngọc Lan chuyện làm mẹ đơn thân sau ồn ào với Jack

DI PY LDO | 10/03/2022 13:50
"Chát với mẹ bỉm sữa", hot girl Thiên An đã chia sẻ với Ngọc Lan về hành trình mang thai và sinh con đầy khó khăn nhưng cũng rất mạnh mẽ khi đối diện mọi việc, nhất là sau ồn ào với Jack.

Đồng hành cùng Ngọc Lan trong chương trình là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Tại đây, cả hai lắng nghe những khó khăn mà Thiên An gặp phải trong quá trình mang thai, sinh con của mình.

Khi biết tin mình mang thai, Thiên An chia sẻ lúc đó cô hoang mang cực độ, thậm chí không tin đây là sự thật. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định báo cho ba của em bé và tiết lộ người kia cũng hoang mang giống như mình. Tuy nhiên, sau đó, hot girl sinh năm 1998 cho biết cô gần như chỉ một mình lo liệu. Thời gian đầu, cô không dám báo cho gia đình, cũng không chia sẻ gì với bạn bè. Thiên An cũng có sự lo lắng, căng thẳng vì thiếu kinh nghiệm trong lần đầu mang thai.

Tuy nhiên, dù còn khá trẻ song cô cũng cho thấy sự trưởng thành khi tự đi khám thai, vẫn cố gắng làm việc, ăn uống điều độ và bỏ những thói quen xấu ảnh hưởng đến thai nhi. Mãi đến tháng thứ 4, người đẹp mới quyết định kể cho mẹ nghe.

Nữ diễn viên bộc bạch: "Vì trường hợp của em khá nhạy cảm nên em cũng hiểu, tự giác và có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Em bảo vệ đến tháng thứ 4 thì mới đủ can đảm nói với gia đình, em sợ mẹ sốc và buồn. Đối với em thì một đứa con có mặt trên cuộc đời này đã là niềm vui rồi. Em không suy nghĩ nhiều về việc bỏ hay giữ. Em chỉ suy nghĩ vấn đề là em phải làm gì tiếp theo để duy trì cuộc sống của con thôi".

Nói về phản ứng của phụ huynh khi nhận tin, cô tâm sự mẹ rất sốc và lo lắng nhiều. Nhưng là một người tâm lý và thương con, mẹ Thiên An đã cùng cô chăm sóc em bé trong bụng. Hot girl gốc Bình Dương kể: "Mẹ sợ em bị trầm cảm trong thai kỳ nên mẹ bỏ qua hết. Mẹ bảo cứ để đó đi, cứ mang thai, sinh con khỏe mạnh trước đi đã rồi mình tính sau. Nhưng tính em cũng rất tự lập, em không muốn làm phiền ai cả. Đến gần sinh em vẫn đi khám thai một mình, không cho mẹ đi theo".

Khi được hỏi về việc có nghĩ nhiều đến quan hệ giữa con và ba của bé là ca sĩ Jack, Thiên An thẳng thắn đáp: "Em nghĩ con là con của em. Em không nghĩ nhiều đâu vì sợ nếu mình buồn và khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Thế nhưng lúc sinh xong, nhìn lại mọi thứ thì em cũng không hiểu vì sao mình có thể vượt qua được".

May mắn quá trình sinh con của Thiên An diễn ra suôn sẻ và nhẹ nhàng. Sau sinh, cô cũng trực tiếp chăm con, còn mẹ phụ nấu cơm và giúp cô tắm cho bé trong những ngày đầu. Thời điểm này, người đẹp lại áp lực vấn đề cơm áo gạo tiền. Thiên An tiết lộ trước đây cô vốn là lao động chính trong nhà, giờ có thêm em bé thì tốn kém nhiều hơn. Chính vì thế, chỉ khoảng 2 tháng sau sinh, cô đã quyết định đi làm lại, làm người mẫu ảnh, làm sales và có cả bán hàng online để trang trải cuộc sống.

Đến khi con gái được khoảng 4-5 tháng, câu chuyện mang thai và sinh con của Thiên An bị "xới tung" trên mạng xã hội. Nhớ về khoảng thời gian này, cô cho biết mình stress nặng, không biết phải giải quyết như thế nào để ổn cho cả đôi bên. Giai đoạn đó, Thiên An tâm sự cô thấy tội cho con.

Bà mẹ một con bày tỏ: "Em thấy con mình không xứng đáng bị đối xử như vậy. Em cứ suy nghĩ hoài là tại sao cứ phải là con em, hay vì bé là con em nên mới bị như vậy. Nhưng sau đó, em trấn an và thấy rằng dù có nói gì thì những người ngoài kia không nuôi mình. Việc của mình bây giờ là lo cho con, để mai mốt con thích cái gì thì mình phải mua được cho con cái đó. Nếu em gục ngã thì mẹ em không còn điểm tựa. Tại sao lúc nào em cũng tự lập, phải tự làm hết vì em muốn tạo cho mẹ biết cảm giác là em ổn. Từ đó, em không quan tâm nữa và tập trung nuôi con".

Cuối chương trình, Thiên An dành nhiều lời nhắn gửi đến mẹ, cảm ơn bà vì đã vất vả, chịu đựng nhiều điều tiếng nhưng không từ bỏ và luôn bảo vệ cho hai mẹ con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn