MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân vật của Goo Kyo Hwan trong “Extraordinary Attorney Woo” sẵn sàng ngồi tù để bảo vệ quan điểm “giải phóng trẻ em”. Ảnh: ENA.

Thông điệp hạnh phúc trong “Extraordinary Attorney Woo” của Park Eun Bin

An Nhiên LDO | 28/07/2022 18:00

Câu chuyện làm sao để trẻ em được giải phóng và hạnh phúc trong cuộc sống đầy âu lo là thông điệp mà phim “Extraordinary Attorney Woo” truyền tải trong tập 9.

Tập 9 “Extraordinary Attorney Woo” (Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo) lên sóng tối 27.7 gây sốt với câu chuyện tình cảm của “cặp đôi cá voi” Woo Young Woo (Park Eun Bin) và Lee Joon Ho (Kang Tae Oh).

Bên cạnh đó, tập phim khiến người xem phải suy ngẫm về câu chuyện học hành, vui chơi và hạnh phúc của trẻ em. 

Cụ thể, trong tập phim Bang Goo Ppong (Goo Kyo Hwan), người tự xưng là Tổng tư lệnh Quân giải phóng Nhi đồng, đang bị bắt giam với tội danh bắt cóc trẻ vị thành niên. 

Tuy nhiên, việc khiến anh bị bắt giam vì anh đã đưa 12 đứa trẻ đi chơi, thay vì đến học tại Học viện Mujin. Theo Bang Goo Ppong, kẻ thù của học sinh Hàn Quốc chính là nhà trường, học viện và phụ huynh. 

Vì vậy, Bang Goo Ppong cùng với các em nhỏ đã vui đùa, hát ca, chơi ném bi, đuổi bắt, đóng cọc, nhảy dây trong suốt 4 tiếng đồng hồ. Anh cho rằng, chơi với trẻ, không cần điều gì đặc biệt, vì những buổi cắm trại phô trương và những giờ trải nghiệm không thiết thực.

“Đưa bọn trẻ đi đây đi đó, để chúng có những trải nghiệm mới lạ và mang tính giáo dục thì đâu còn là chơi nữa. Chỉ cần gương mặt bọn trẻ toát lên sự rạng ngời và hạnh phúc, dù chỉ là nằm ngắm mây trời rồi cười khúc khích, đó mới chính là chơi đùa” - người này nói. 

Trong suốt những cuộc gặp gỡ với luật sư biện hộ hay đứng trước tòa án, Bang Goo Ppong chưa một lần mong muốn được giảm án. Anh thừa nhận đã đến Học viện Mujin - nơi mẹ mình làm giám đốc để tìm hiểu lịch trình của xe buýt chạy. Anh cũng là người đã bỏ thuốc ngủ vào bột ngũ cốc rồi đưa cho chú tài xế. Hành động này của anh chỉ với một mục đích duy nhất, đó là “giải phóng trẻ em”.

Dù cho những lời nói thành thật này không giúp Bang Goo Ppong được giảm án, song anh chưa một lần cảm thấy hối hận vì đã để lại cho các em những ký ức vui vẻ khi được chơi thỏa thích.

“Các em nhỏ phải được chơi ngay bây giờ. Đợi sau khi vào đại học, sau khi tìm việc, sau khi kết hôn là quá muộn. Chơi ném bi, đuổi bắt, đóng cọc, nhảy dây. Đợi sau này thì quá muộn. Quá muộn để tìm ra con đường duy nhất đến với hạnh phúc trong cuộc sống đầy âu lo. Một, trẻ em phải được nô đùa ngay và luôn. Hai, trẻ em phải được khỏe mạnh ngay và luôn. Ba, trẻ em phải được hạnh phúc ngay và luôn” - Bang Goo Ppong giãi bày.

Câu nói “trẻ em phải được hạnh phúc ngay và luôn” khiến nhiều người xem phải chiêm nghiệm. Bởi thực tế có không ít bậc cha mẹ vì muốn con có tương lai tốt nhưng lại vô tình khiến con cái phải học hành đến mức “ám ảnh”.

Rồi chính điều đó đã vô tình cướp đi tuổi thơ của con, để rồi con họ dù mới chỉ là những học sinh tiểu học song đã “mắc kẹt trong trường học, phải học cả chục tiếng mỗi ngày, không được ăn ngủ tử tế” như lời Bang Goo Ppong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn