MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tích cực ngừa dịch COVID-19, gia đình hạnh phúc hơn

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN LDO | 07/04/2020 16:22
Bữa ăn chung gia đình, cha mẹ giúp con học tập, cả nhà cùng trò chuyện... những ngày ở nhà phòng dịch COVID-19  còn có tác dụng giúp tình cảm gia đình thêm ấm áp.

Hơn 1 tuần nay, cứ khoảng 10h sáng mỗi ngày là chị Nguyễn Hồng Nhung (giáo viên một trường mâm non tư thục ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã xuống bếp chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Hết làm cá, rồi quay sang nhặt rau, chị Nhung kể: Chồng chị làm tài xế xe tải, có khi cả tuần không về nhà. Chị thì đi dạy, buổi trưa ở lại trường, đến chiều tan lớp lại vội vã chạy đi đón con ở trường bán trú, rồi mua đại mấy hộp cơm, ly nước. Cuộc sống cứ như thế diễn ra. Đứa con nhỏ có hôm nhờ mẹ chỉ bài tập về nhà, chị lại cáu gắt vì đang bù đầu bên giáo án.

“Cả tháng nay nghỉ dạy ở nhà để phòng dịch bệnh, tôi tranh thủ thức sớm một chút đi chợ mua thực phẩm tươi sống về để nấu nướng cho gia đình. Rất lâu rồi, vợ chồng, con cái mới quây quần bên nhau vui vẻ như vậy. Ăn cơm tại nhà vừa hạn chế tiếp xúc với nhiều người, vừa đảm bảo an toàn, dinh dưỡng, quan trọng hơn hết là không khí gia đình thật ấm áp, hạnh phúc. Mới bữa trước, tự dưng nhìn con mình ngồi ôn tập, tôi không cầm được nước mắt. Bao lâu rồi, cháu nó thiếu vắng tình thương, dù mỗi ngày vẫn bên cha, bên mẹ”. Chị Nhung nói.

Không khí vui vẻ chuẩn bị bữa cơm gia đình. Ảnh: Trần Lưu

Anh Phan Tấn Tài là một tài xế taxi ở tỉnh Vĩnh Long, đã ly dị vợ, đang sống cùng cha mẹ già và nuôi đứa con gái nhỏ học lớp 2. Cứ mỗi sáng là anh “ôm vô lăng” rồi đi mất biệt. Cơm trưa mẹ nấu sẵn cũng không về ăn, chỉ thích ăn cơm tiệm. Lúc rảnh rỗi thì cà phê, nhậu nhẹt cùng bạn bè. Đứa con nhỏ học bán trú, để mặc chiều ông bà đón về.  Gần đây, do dịch bệnh, taxi ngừng hoạt động, anh thường xuyên ở nhà. Với anh, đó là khoảng “thời gian vàng”. “Ngừa dịch bệnh thì phải giữ khoảng để an toàn, nhưng tôi thấy đó cũng là dịp để mọi người trong gia đình gần gũi nhau hơn”, anh Tài nói.

Những ngày ở nhà chị Lâm Hồng Loan đã có thêm nhiều thời gian gần gũi, chăm sóc con nhỏ. Ảnh: Thành Nhân

 Còn chị Lê Thị Tuyết (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Vợ chồng tôi thuê mặt bằng kinh doanh quán ăn, mấy hôm nay phải đóng cửa vì dịch bệnh. Mỗi ngày, thấy ông xã vui đùa cùng các con, không còn nhậu nhẹt với bạn bè như trước, tôi thấy mừng. Vợ chồng tôi có thêm thời gian gần gũi nhau, bàn với nhau mai nấu món gì ăn, mua đồ chơi gì cho các con. Đặc biệt, chồng tôi còn vô bếp nấu nướng, cảm giác vui và hạnh phúc với tôi rất khó tả”.

Chị Lâm Hồng Loan, giảng viên trường ĐH Tây Đô thì chia sẻ: “Mọi hôm, cứ tới lúc mình được về nhà thì con nhỏ phải đi học. Những ngày ở nhà phòng chống dịch bệnh đã giúp tôi có thời gian chăm sóc, dạy dỗ con nhiều hơn. Đây cũng là dịp để chúng ta “tĩnh” lại, sắp xếp lại thói quen sinh hoạt hằng ngày, dành cho nhau nhiều sự yêu thương, hạnh phúc hơn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn