MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tôi thương mẹ chồng nhiều hơn kể từ ngày sinh con đầu lòng

Hương An LDO | 28/06/2019 01:00
Quả thực, sau khi sinh con xong, tôi mới thấu hiểu những nỗi khổ mà mẹ chồng tôi trải qua. 

Ngày tôi về làm dâu, gia đình nhà chồng đã khá giả nên tôi không biết được trước đó, bố mẹ chồng tôi phải trải qua những gì. Tôi chỉ nghe chồng kể lại, để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, ông bà đã phải rất vất vả một thời gian dài. Thấy chồng nói vậy, tôi cũng chỉ biết thế cũng không hỏi gì hơn.

Sau thời gian chung sống, vợ chồng tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. Khi đó, mẹ chồng, mẹ đẻ thay nhau túc trực chăm sóc tôi. Những ngày sau sinh, mẹ con tôi được gia đình chăm bẵm đủ đầy.

Một lần tôi bị tắc sữa, cả đêm tức ngực không ngủ được. Tôi đau đến muốn khóc. Mẹ chồng không ngủ sang động viên tôi. Lúc này, bà mới thủ thỉ tâm sự với tôi về những ngày bà sinh chồng tôi. Phần bà muốn tôi nguôi ngoai đi cơn đau, phần bà cũng muốn kể cho tôi nghe những gì bà trải qua.

Ảnh minh họa.

Mẹ nói, ngày mẹ sinh chồng tôi, gia đình còn nghèo khó. Bố chồng tôi công tác xa nhà nên ngày mẹ sinh, bố không ở cạnh mẹ. Mẹ lấy chồng xa, lúc đấy chỉ có một mình.

Thậm chí, mẹ còn tự nấu trộm cơm để ăn dù bác sĩ chỉ cho mẹ ăn cháo. Mẹ bảo may mà không bị sao. Tôi thấy vừa phục, vừa thương mẹ.

Tưởng tượng cảnh mẹ nuôi chồng tôi cơ cực một mình, tôi lại thấy khóe mắt cay cay. Sau sinh hai tháng, mẹ phải gửi con để đi làm, hết buổi, mẹ nghỉ về vừa nấu cơm ăn, vừa cho con bú. Tất cả, mẹ phải một mình.

Ảnh minh họa.

Mẹ nói, khi lên 2, chồng tôi lên cơn sốt cao, nhà lúc đấy chỉ có 2 mẹ con. Đêm hôm, mình mẹ ôm con đạp xe đến trạm xá. Một tay lái xe đạp, một tay ôm con. Vừa đi mẹ vừa khóc chỉ mong sao con trai mình bình an vô sự. Dù một thân một mình vượt qua gian khổ nhưng chưa bao giờ mẹ cảm thấy tủi thân và trách móc bố.

Tôi bây giờ sinh con, nuôi con không thiếu thứ gì mà đôi lúc còn thấy mệt mỏi. Vậy mà mẹ đã một mình làm hết tất cả. Đúng là có sinh con, có làm mẹ, trải qua rồi, tôi mới thấy phục và thương mẹ chồng. Mẹ không nói ra nhưng tôi hiểu, mẹ đã vất vả đến nhường nào, kiên cường đến nhường nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn