MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô gái xương thuỷ tinh Nguyễn Thị Thanh Tâm tham gia tại chương trình "Trạm yêu thương". Ảnh: VTV

Trạm yêu thương: Giọt sương dưới ánh mặt trời

Thanh Hương LDO | 06/04/2023 07:46

Mắc bệnh xương thuỷ tinh bẩm sinh, thế nhưng Nguyễn Thị Thanh Tâm vẫn nuôi ước mơ trở thành cô giáo với lớp học “5 không”. Tất cả sẽ được giải đáp trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Giọt sương dưới ánh mặt trời”, phát sóng vào 10h ngày 8.4 trên kênh VTV1.

Xuất hiện trong “Trạm yêu thương” với chiếc váy hồng duyên dáng, Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1990, Nam Định) tự tin ngâm những vần thơ do chính mình sáng tác. Cô tâm sự rằng, đó là một trong những cách khiến cô thấy cuộc đời nhẹ nhàng và bình yên hơn.

Tự giới thiệu về bản thân, cô gái bật mí mình còn được biết đến với tên gọi Ngọc Tâm thuỷ tinh. “Tôi năm nay 33 tuổi, vì căn bệnh xương thuỷ tinh, số lần gãy xương gấp nhiều lần số tuổi. Lục phủ ngũ tạng cũng vì thế mà hỏng cả. Thế nhưng, hỏng là việc của nó, còn cố gắng nỗ lực là việc của mình” - Thanh Tâm bình thản chia sẻ về căn bệnh của mình.

Đồng hành trong cuộc sống cùng Thanh Tâm luôn có mẹ ở bên cạnh. Ảnh: VTV

Ngồi trên xe lăn, việc di chuyển của Thanh Tâm luôn có sự hỗ trợ của mẹ Nguyễn Thanh Sự. “Tâm mắc căn bệnh xương thuỷ tinh từ khi lọt lòng mẹ. Lúc ấy tôi thấy chân con bị gập vào trong. Đến khi hơn 2 tuổi, gia đình có đưa Tâm đi mổ chân, bác sĩ đã kết luận Tâm mắc căn bệnh xương thuỷ tinh. Gia đình nghe thế thôi chứ không hiểu là bệnh gì, sau này con gãy chân liên tục mới biết mức độ nguy hiểm của căn bệnh này” – bà Nguyễn Thanh Sự chia sẻ về con gái.

Để Thanh Tâm có thể đến trường, các thành viên trong gia đình phải thay phiên nhau đưa đón cô, đều đặn một ngày bốn lần. Không phụ công sức và tấm lòng của ông bà, cha mẹ, Tâm đã đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 9 năm liên tiếp. Dù rất ham học, nhưng vì điều kiện sức khỏe và trường cấp 3 lại cách nhà tận 15 km, thế nên cô gái 9X ngậm ngùi gác lại mong ước được đến trường.

Món quà của “Trạm yêu thương” sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Thanh Tâm trong hành trình dạy học đầy nhân văn. Ảnh: VTV

Tuy phải dừng bước trên con đường học tập nhưng nguyện vọng trở thành cô giáo của Tâm ngày một lớn dần. Vượt qua nghịch cảnh và bệnh tật, cô đã theo đuổi ước mơ của mình theo một cách rất riêng bằng việc bắt đầu dạy kèm cho các bạn học sinh.

Khi ấy, bố mẹ chính là nhà tài trợ lớn nhất và những ngày đầu tiên, bàn ghế phục vụ việc dạy học đều do bố mẹ tự chế. Cứ như vậy, một lớp học mang tên “Ngọc Tâm Thủy Tinh” với tiêu chí “5 không” gồm: không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án và không học phí đã ra đời.

Mặc dù không được đào tạo bài bản như một giáo viên thực thụ nhưng lớp học của cô giáo Tâm vẫn đều đặn đón các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 tới học trong suốt gần hai mươi năm qua, thậm chí còn có những học sinh khác tỉnh.

Mặc dù bệnh tật dày vò, nhưng Thanh Tâm luôn tìm cách khiến mình hạnh phúc như làm thơ, dạy học, hay tham gia các hoạt động của hội người khuyết tật và nhiều chương trình thiện nguyện khác.

Cô sáng lập Quỹ học bổng “Ngọc Tâm Thủy Tinh”. Mỗi dịp kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, lớp học “Ngọc Tâm Thủy Tinh” đều nỗ lực dành những phần thưởng, những món quà cho các em nhỏ vùng quê nghèo.

Bên cạnh đó, cô còn xây dựng tủ sách gồm 1.500 đầu sách với mong muốn có thể mang đến tri thức đến với các em học sinh.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, cô giáo Thanh Tâm chỉ mong muốn có thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục công việc dạy học của mình.

Ngoài ra, cô gái 9X hi vọng có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, cho nhiều người cùng hoàn cảnh trong Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Nam Định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn