MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trọng nội hơn ngoại, ông bà chưa làm cháu tổn thương đã khiến bố mẹ buồn

Nguyễn Quỳnh LDO | 16/02/2023 16:07

Dù là trẻ con nhưng chúng cảm nhận được rõ thái độ của người lớn với mình. Cháu nội với cháu ngoại, cháu nào cũng vậy, người lớn nên đối xử công bằng với chúng. 

Như bao người phụ nữ khác, đến độ tuổi "chín muồi", tôi cũng đã lập gia đình sau 4 năm yêu đương với chồng. Chúng tôi có với nhau được một cậu con trai. Vì là con đầu cháu sớm nên ông bà nội rất yêu thương và chiều chuộng.

Đặc biệt là bà nội, người được mệnh danh là chiều cháu nhất nhà. Mẹ chồng tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cháu, chỉ cần cháu nói muốn thứ gì là lập tức sẽ mua ngay. Mỗi khi tôi dạy bảo con, bà luôn bênh vực và cho rằng trẻ con, chưa nhận thức được nhiều nên không cần dạy lúc này.

Tôi cảm thấy sự cưng chiều của bà đang trở nên thái quá, trẻ con cần được rèn giũa từ khi còn bé mới lên người được. Nhiều lần cùng chồng muốn góp ý với mẹ nhưng đều bị bà gạt đi. Phải chăng ông bà nội nào cũng chiều cháu như vậy?

Nhiều gia đình có cách đối xử riêng biệt với cháu nội cháu ngoại. Ảnh: Xinhua 

Bà nội chiều cháu là vậy nhưng phía gia đình nhà tôi, cụ thể là bố mẹ tôi lại có sự đối xử phân biệt rõ ràng với cháu ngoại. Ông bà quan niệm, cháu nội mới là cháu mình, cháu ngoại là cháu người khác.

Dịp Tết vừa qua, khi con cháu tụ tập về nhà ông bà ngoại chúc Tết. Bố mẹ tôi chuẩn bị cho cháu nội và cháu ngoại những bao lì xì khác nhau. Ông bà mừng tuổi con trai tôi 100 nghìn trong khi con của em trai tôi, ông bà mừng 500 nghìn. 

Vấn đề ông bà mừng các cháu bao nhiêu không quá quan trọng, nhưng tôi cảm nhận được sự phân biệt đối xử giữa các cháu của ông bà.

Tôi phải che giấu kỹ chuyện này không để chồng biết, nếu không, chồng tôi sẽ tự ái và cho rằng ông bà không quý cháu bằng bên nhà nội. Tôi cũng từng góp ý với bố mẹ nhưng chỉ nhận được sự dè bỉu từ mẹ tôi, bà nói: "Nhà ông bà nội nó cưng chiều nó thế, có cần gì nhà ngoại đâu, đòi hỏi". Nghe xong, tôi thực sự thất vọng trước lời nói của mẹ.

Tôi thấy cùng là cháu mà con tôi nhận sự đối xử phân biệt từ 2 bên. Trẻ con rất dễ xúc động, nhìn vào cách đối xử của người lớn, chúng sẽ cảm nhận được ai quý mình và ai không quý mình. Vì thế, tôi chỉ muốn dù là bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng, ông bà cần có cách đối xử công bằng với trẻ, hãy luôn lắng nghe, thấu hiểu chúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn