MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vân Trang hài lòng với cuộc sống viên mãn ở hiện tại. Ảnh: NV.

Vân Trang: “Cuộc sống vợ chồng đôi khi không thể phân định ai đúng, ai sai”

An Nhiên LDO | 05/08/2022 18:14

Theo Vân Trang, gia đình nào rồi cũng có xích mích và cuộc sống nhiều khi không thể phân định ai đúng, ai sai. Vậy nên, để có thể sống với nhau lâu dài, mỗi người hãy bỏ “cái tôi” xuống một chút để có thể hòa hợp, gìn giữ gia đình.

Thời gian gần đây, Vân Trang gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với bộ phim “Dân chơi không sợ con rơi”, do Tiến Luật - Bảo Thi đóng chính.

Trong phim, sao nữ đảm nhận vai Linh, người mẹ bỏ con lại cho bạn trai cũ là Quân nuôi nấng thay. Sau này, khi có cuộc sống tốt hơn, Linh đã trở lại đón con mình. Từ đây, nhiều biến cố xảy ra với Linh - Quân và bé Thỏ.

Theo Vân Trang, ban đầu khi đọc kịch bản, cô khá hoang mang khi Linh không có hề có chút tương đồng nào với bản thân ở ngoài đời khi “hơi trơ trẽn và ác”. Tuy nhiên, cách Linh thương con thì giống như Vân Trang ở ngoài đời thương con mình - “gần gũi, có nhiều sự đồng cảm nên nhập vai dễ dàng chứ không có gì khó khăn”. 

Được biết, ở hiện tại, dù đang là “mẹ bỉm sữa” của ba cô con gái nhỏ, song nữ diễn viên vẫn cân đối được để đi đóng phim, diễn kịch, xây dựng farmstay, kinh doanh...

Nói về điều này, Vân Trang bật mí: “Cuộc đời Trang làm gì cũng luôn có kế hoạch hết. Trang luôn hoạch định cuộc sống của mình, phân chia theo từng giai đoạn và làm theo. Như lên kế hoạch kết hôn năm 26 tuổi thì đúng năm đó cưới chồng. Rồi xác định năm nào sinh con, năm nào làm kinh doanh… May mắn là mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch nên Trang cũng có thể sắp xếp nhiều thứ hơn.

Thêm nữa, tính của Trang là nếu không có công việc sẽ kỳ lắm. Trang luôn luôn phải để đầu óc làm việc. Nên nếu một ngày, Trang không có gì để phải suy nghĩ, đầu óc không phải làm việc nữa thì coi như muốn bệnh tới nơi rồi đó”. 

Sự thành công của nữ diễn viên không thể thiếu bóng dáng của ông xã. Ảnh: NV

Bên cạnh đó, Vân Trang dành nhiều lời “có cánh” cho ông xã. Theo cô, nếu không có chồng và gia đình hai bên, cô cũng sẽ không làm được gì.

Tuy thành công và hạnh phúc là vậy, song nữ diễn viên cũng thú nhận, cũng đã có lúc hai vợ chồng cô xảy ra mâu thuẫn. Nhưng sau một khoảng thời gian chung sống với nhau, cô thấy mọi thứ đều có thể bỏ qua được.

“Trong nhà, anh Quân (chồng Vân Trang) là người nói nhiều hơn. Hồi trước, Trang cũng hay nói lại. Sau đó sống với nhau, biết tính anh rồi, Trang cứ im im thôi, để anh nói xong rồi thôi. Qua hôm sau, nguôi giận, anh Quân cũng sẽ chủ động kiếm chuyện làm hòa với mình. Nhìn lại, Trang cũng là người thương chồng lắm, vì anh ấy phải chịu đựng mình nhiều quá.

Cơ bản, hai vợ chồng mình hiểu rằng, cuộc sống nhiều khi không thể phân định ai sai, nên để có thể sống được với nhau lâu dài, mỗi người hãy bỏ ‘cái tôi’ xuống một chút để có thể hòa hợp, gìn giữ gia đình. Đó là điều mà vợ chồng Trang cố gắng làm được trong 6 năm qua và trong tương lai”.

Bên cạnh đó, Vân Trang cho hay, cô là người không biết để bụng hay giữ bất kỳ điều gì trong lòng. Nhờ đó, vợ chồng cũng hiểu nhau hơn, biết cách mang lại niềm vui cho đối phương hơn. “Không dám nói về tương lai lâu dài, còn hiện tại Trang cảm thấy mình là người hạnh phúc và may mắn vì mọi thứ mình muốn mình đều có thể làm được” - nữ diễn viên nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn