MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Phương Hà và con gái. Ảnh: NVCC

Vì con, mẹ sẽ trở thành “siêu nhân” cân cả bầu trời

Tùng Giang LDO | 18/07/2019 15:21

Các bà mẹ "siêu nhân” ấy không bỏ cuộc, cùng con chiến đấu đến cùng với bệnh tật. Hội Gia đình trẻ tổn thương não Việt Nam được gọi với cái tên yêu thương là "Gia đình Siêu nhân" - mái nhà chung của cộng đồng các con bị tổn thương não - được ra đời với ý nghĩa đó.

CLB Gia đình Siêu nhân thuộc Hội Gia đình trẻ tổn thương não Việt Nam là nơi chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm nâng cao năng lực cho cha mẹ, tránh mắc sai lầm trong cách yêu thương con, tìm giải pháp hỗ trợ con phù hợp, giúp con hòa nhập với xã hội. Hiện CLB do chị Phương Hà điều hành.

Từng trải qua nỗi đau của một người mẹ phát hiện con bị bại não, xuất phát từ sự quyết tâm đồng hành cùng con, chị đã thành lập câu lạc bộ để những cha em cùng cảnh ngộ có nơi chia sẻ tâm tư, kiến thức và động viên nhau kiên trì trên chặng đường cùng con chiến đấu với bệnh tật.

“Khi phát hiện ra con bị bại não, tôi thấy mình như con thiêu thân, chao đảo, thấy ở đâu mách cách chữa trị là liền bám vào đó, dù không biết nó có thực sự phù hợp với bé không? Từ kinh nghiệm của mình, tôi lập một nhóm chia sẻ các kiến thức giúp cho cha, mẹ khác. Vì chỉ khi đó, các con mới được hỗ trợ tốt nhất để phục hồi” - chị Phương Hà nói.

Chị Phương Hà đã có thời gian dài khó khăn vượt qua nỗi đau khi phát hiện con gái bị bại não. Ảnh: NVCC

Từ khi CLB Gia đình Siêu nhân ra đời, cuộc sống của gia đình chị Phương Hà cùng nhiều gia đình có con bị tổn thương não khác trở nên có ý nghĩa. Ban đầu CLB chỉ có chừng 200 gia đình, nhưng cho đến nay, con số đã hơn 1000 thành viên. Nơi đây là mái nhà chung, giúp đỡ, bù đắp cho những mảnh đời kém may mắn.

Giống như chị Phương Hà, chị Đinh Thị Lan Anh – Chủ tịch hội Gia đình trẻ tổn thương não Việt Nam – cũng đã phải trải qua nỗi đau về mặt tinh thần rất lớn khi bắt đầu cảm thấy sự phát triển bất thường của con gái.

Bé Diệp Anh gặp khó khăn trong phát triển ngôn ngữ, nhận thức và hành vi chậm hơn so với các mốc phát triển thông thường. Nhưng bản năng làm mẹ không cho phép chị bỏ cuộc. Chị Lan Anh bỏ học tiến sĩ khoa Luật, tập trung học Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội để chữa bệnh cùng con.

“Sinh ra một đứa con bị bại não chắc chắn người mẹ nào cũng bị sốc và để vượt qua được khoảng thời gian đó không phải dễ dàng. Ban đầu, tôi cho con đi tập. Sau đó, tôi cùng các bà mẹ lập ra hội giúp đỡ các con”, chị Lan Anh chia sẻ.

Chị Đinh Thị Lan Anh và bé Diệp Anh. Ảnh: NVCC

Hiện chị Lan Anh đang trực tiếp điều hành mảng Thiện nguyện Gia đình Siêu nhân, nơi chia sẻ và giúp đỡ các gia đình siêu nhân gặp khó khăn, nơi kết nối các tấm lòng nhân ái và hoà nhập xã hội cho các bé bị bại não.

Chị Lan Anh cũng cho biết, những bà mẹ có con bị bại não thường rất tự ti, nhưng khi tham gia CLB Gia đình Siêu nhân, các bà mẹ đã tự tin cùng con bước ra ngoài xã hội. Cho con đi chơi nhiều hơn, khoe con trên mạng xã hội nhiều hơn.

Lý giải về cái tên đặc biệt “Gia đình Siêu nhân”, chị Phương Hà và Lan Anh đều kỳ vọng nó sẽ trở thành nguồn cảm hứng, động viên không chỉ những bà mẹ có con bị tổn thương não, mà còn là những em bé bị tổn thương não, giúp họ có thêm động lực mạnh mẽ phi thường, dũng cảm vượt qua bệnh tật, khó khăn.

Cùng con đi qua hành trình đầy thử thách, những bà mẹ “siêu nhân” vẫn ngày đêm miệt mài, âm thầm chiến đấu trước số phận, giúp con hòa nhập với xã hội. Trong mái nhà này, các con sẽ thực sự bình yên không chỉ trong vòng tay cha, mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn