MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Hảo tâm sự với tiến sĩ Tô Nhi A tại "Người thứ 3". Ảnh: NSX.

Vợ cao tay khiến người thứ ba trả giá đắt khi cặp với chồng là đạo diễn

DI PY LDO | 29/09/2023 09:29

Chương trình "Người thứ 3" trên Jet TV xoay quanh câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của chị Hảo (35 tuổi), hiện tại đã ly hôn, đang sống cùng con trai và làm công việc phun xăm tại TPHCM. Ngay từ đầu chương trình, chị Hảo yêu cầu được bật đèn để chia sẻ thẳng thắn những tâm sự của mình cùng người chồng cũ là một đạo diễn.

Theo đó, đám cưới của chị Hảo và người chồng đạo diễn diễn ra khá chóng vánh, chỉ sau một tháng quen biết qua bạn bè thì cả hai quyết định về chung một nhà.

Thời gian vợ chồng son kéo dài khoảng 2 năm nhưng trong quãng thời gian này chị Hảo đã muốn chia tay nhiều lần vì người chồng lộ bản tính lăng nhăng.

“Những tin nhắn gửi cho người này người kia hay khi anh ấy say lại gọi bạn của tôi là cục cưng, gắp đồ ăn và chăm sóc y như làm với tôi”, chị Hảo chia sẻ.

Chị Hảo cũng tự biết chồng mình là đạo diễn, làm trong giới giải trí phải tiếp xúc với nhiều người nên đã hết sức thông cảm cho những mối quan hệ công việc của chồng. Tuy nhiên, thực tế người chồng lại đi quá giới hạn, anh có những cử chỉ và thái độ quá trớn với cả những mối quan hệ xã hội khác. Dù vậy chị Hảo vẫn “nhắm mắt bỏ qua” coi như đây là tính cách quảng giao của chồng.

Đỉnh điểm khi chị Hảo đang mang thai và vô tình phát hiện chồng mình có nhân tình trong một lần nhậu say. Điện thoại của anh ta chưa tắt và chị Hảo đã thấy được toàn bộ những tin nhắn yêu đương, hẹn hò của chồng với người thứ ba. “Cô ta là gái làng chơi, chồng tôi đi ăn nhậu mới quen được”, chị Hảo nhớ lại.

Trong thời gian mang thai ấy, chồng chị Hảo liên tục bỏ bê, không quan tâm đến vợ mà chỉ “tối ngày sáng đêm” đi hẹn hò với nhân tình dù khi ấy chị Hảo bị ốm nghén chỉ còn dưới 40kg, nôn ói liên tục.

Chưa kể đã không quan tâm, người chồng đạo diễn đi về là kiếm chuyện “hành hạ tâm lý” chị Hảo khiến chị xem mình là một gánh nặng của gia đình. Cực chẳng đã không chịu nổi, chị Hảo bắt buộc phải nói chuyện nghiêm túc với chồng, yêu cầu anh ta chấm dứt với cô nhân tình kia. Tuy nhiên, anh ta gạt phăng mọi ý kiến và cảnh cáo chị Hảo nên biết thân biết phận. Không chịu đựng được sự thờ ơ và chì chiết từ chồng, chị Hảo quyết định kết thúc mối quan hệ và khăn gói bỏ đi.

Về phần người thứ ba, chị Hảo đã liên lạc ngay trong đêm phát hiện chồng ngoại tình nhưng không liên lạc được. Chị tìm thấy những tấm hình cô nhân tình này làm nail tại Quận 4, TPHCM và quyết định đến đối mặt với người thứ ba.

Trong suốt quá trình gặp gỡ người thứ ba chị đều cẩn thận ghi âm và chụp hình lại đầy đủ để nắm chứng cứ trong tay. Khi quyết định ly hôn, chị Hảo có thông báo với mẹ chồng nhưng cả nhà chồng dường như không quan tâm vì trước đó quan hệ giữa cô và mẹ chồng không được hòa thuận.

Chia sẻ thêm về công cuộc giải quyết người thứ ba, sau lần chạm mặt đầu tiên, chị còn cùng bạn thân hẹn chồng và nhân tình thêm một lần nữa để giải quyết dứt điểm “ba mặt một lời”. Tuy nhiên, người chồng và nhân tình luôn tìm đủ mọi lời lẽ cũng như cách để trốn tránh. Gặp gỡ không được, chị Hảo thưa kiện người thứ ba và công an đến nhà đưa cô ta lên giải trình.

Ngồi chia sẻ cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (giảng viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM), cô nhận định hiện tại không còn gặp chồng cũ và xem việc ly hôn là điều may mắn của bản thân. Nhìn lại hành trình hôn nhân của mình, chị Hảo bày tỏ sự tiếc nuối phải chi đừng lấy người chồng đạo diễn này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn