MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Vợ chồng son". Ảnh: MCV.

"Vợ chồng son": Chàng giám đốc cưới ngay cô gái từng được bố ruột đỡ đầu

DI PY LDO | 01/05/2022 10:44

Tại "Vợ chồng son", câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ khiến Hồng Vân không khỏi thích thú. Là hàng xóm với nhau, chàng giám đốc kết hôn với cô gái được chính bố ruột mình đặt tên, nhận đỡ đầu từ bé.

"Vợ chồng son" tập mới nhất cùng Hồng Vân – Quốc Thuận đến với câu chuyện tình đầy hài hước của cặp đôi quê Thanh Hóa, hiện sống ở TPHCM, là Quang Tự (34 tuổi, giám đốc công ty xây dựng) và Mỹ Duyên (23 tuổi, nội trợ kiêm kế toán cho chồng).

Mỹ Duyên cho biết, cả hai là hàng xóm ở cạnh nhà nhau, vì nhà chồng lúc đó không có con gái nên bố chồng chính là người đặt tên cho cô và là cha đỡ đầu chăm sóc cô như con đẻ. Người chồng hơn cô gần một giáp.

“Ngày xưa em gọi bố mẹ chồng bằng bác, bác nói: “Thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu gì hết, muốn ở đâu thì cho ở, ở nhà mẹ đẻ cũng được”.

Đến khi em 18 tuổi đi học đại học, chồng em lúc đó bảo: “Học cho ngoan nha. Học xong 4 năm đại học là anh rước đó nha”. Em cứ nghĩ là trêu thôi nhưng không nghĩ sau này lấy nhau thật. Anh ấy thi thoáng nhắn tin “Em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không?”, “Sau này ra trường cần gì cứ bảo anh”… Tết 2020 thì anh mới chính thức quen em, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Anh ấy không có tán tỉnh em mà nịnh bố mẹ em. Anh lên nhà ăn uống, dọn dẹp tự nhiên như người trong nhà”, cô vợ trẻ hồn nhiên chia sẻ.

Cô còn chia sẻ thêm với MC: “Trong thời gian đi học, em có một mối tình nghiêm túc với một anh bộ đội. Anh đó có về nhà em ăn cơm, uống rượu, bố em cũng kêu anh này lên ngồi chung. Anh này ngồi uống rượu lại nói với bạn trai em rằng: “Chú cẩn thận nha, người yêu chú nhưng là vợ của anh sau này đấy”. Em vẫn cứ nghĩ là trêu thôi, cả bạn trai em lúc đó cũng không nghĩ gì hết. Trong thời gian quen bạn trai, anh này cứ nhắn tin bảo bạn trai “đi với em nhìn như hai chị em”, “Em phải quen người trưởng thành như anh”… Thế là anh ấy "đập chập cướp hoa". Sau khi chia tay bạn trai, em đã quen anh ấy. Cả hai cưới vào tháng 10.2020 do “bác sĩ bảo cưới”, lúc đó em học xong năm 3 đại học”.

Khi biết tin bạn gái có bầu sau “sự cố” cả hai nhậu say, gia đình nhà trai rất vui, còn nhà gái lại buồn, thất vọng vì “con gái đầu chưa học xong đùng cái đi lấy chồng”. Nhưng nhờ sự tâm lý của bố chồng làm công tác tư tưởng khiến mọi chuyện êm xuôi và cô vợ trẻ được tạo điều kiện học và dưỡng thai ở Hà Nội.

Nói về quá trình mang thai, bà mẹ một con xúc động: “Quá trình em mang thai rất cực, khi biết có bầu em rất sợ. Lúc ở Hà Nội em bé bình thường không sao nhưng về quê đi khám em bị căng thẳng, bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ bị lưu thai. Lúc đó 7 tuần nhưng chưa có tim thai, em không nghĩ được làm mẹ khó khăn như thế. Em cố gắng uống đủ thuốc đông tây nam bắc và làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Khoảng thời gian đó mới thấy chồng đúng là một nửa mảnh ghép của đời mình. Anh chăm em từ A đến Z...”.

Dù vợ không có nhiều tật xấu nhưng chàng giám đốc vẫn muốn khi hai vợ chồng lời qua tiếng lại thì cô không nên giữ im lặng đóng cửa một mình với con. Anh mong cả hai cùng chia sẻ để giải quyết mọi vấn đề.

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai MC của chương trình khuyên hai vợ chồng nên mở lòng để có sự cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn