MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Vợ chồng son". Ảnh: MCV.

Vợ chồng son: Chàng trai thương thầm vợ 7 năm, cầu hôn và cưới trong 7 ngày

ĐÔNG DU LDO | 28/07/2021 08:30

Câu chuyện thầm thương vợ đến 7 năm và sau đó cầu hôn sau 7 ngày thì đám cưới của anh Ký và chị Khánh khiến Hồng Vân, Quốc Thuận không khỏi bất ngờ tại "Vợ chồng son" tập mới.

"Vợ chồng son" tập 413 mang đến câu chuyện của vợ chồng anh Võ Văn Ký, 33 tuổi, làm nhân viên văn phòng và chị Bảo Khánh, 33 tuổi, làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty ở TPHCM.

Được biết, cả hai quen biết nhau từ năm 1 đại học. Anh Ký cho biết lúc đó thấy bà xã rất cá tính, thậm chí là như một người con trai. Tuy nhiên, điều đó lại làm anh ấn tượng. Đặc biệt, chị Khánh còn khiến anh Ký mến vì sự hòa đồng, vui vẻ.

Tuy nhiên, ngược lại chị Khánh thừa nhận những ngày đầu tiên chị không có ấn tượng nhiều với ông xã.

Bẵng đi một thời gian dài, anh Ký luôn là người âm thầm theo dõi, thương mến chị Khánh. Nói về lần khiến mình rung động đầu tiên, chị Khánh tiết lộ đó là trong một buổi ăn uống cùng bạn bè, khi tính tiền thì được chị chủ quán nói rằng đã có người trả phần ăn của chị và các bạn. Lúc đó, chị mới biết là anh Ký và có cảm tình.

"Bạn bè tôi đều thắc mắc rằng tại sao tôi xấu vậy mà vẫn có người để ý" - chị hài hước chia sẻ.

Tuy nhiên, anh Ký thừa nhận bản thân nhút nhát, không dám tỏ tình, mà chỉ dành cả thanh xuân thời đại học để âm thầm chăm sóc chị Khánh. Phải đến khi tốt nghiệp đại học, anh Ký và chị Khánh mới có những tiến triển trong chuyện tình cảm.

Tiết lộ một kỷ niệm đáng nhớ, chị Khánh kể: "Lúc đó tôi đi làm một công ty và có nhiệm vụ giữ tiền cho công ty của mình. Một hôm đi làm, tôi bỏ tiền trong cốp xe đến mấy trăm triệu và các chứng từ có giá trị thì bị cướp. Tuy nhiên, tôi là người khá lì nên cố giữ chặt xe nên họ chỉ giật được chiếc giỏ xách tôi. Lúc đó, tôi không dám đi một mình nữa nên anh Ký luôn đưa đón tôi" - chị Khánh kể lại.

Trong một dịp đi chơi tại Nhà thờ Đức Bà, anh Ký mạnh dạn cầu hôn và được chị Khánh đồng ý. Điều gây bất ngờ nhất là chỉ sau 7 ngày, cả hai đã chính thức về chung một nhà.

Nói về lý do cưới thần tốc, chị Khánh nói: "Anh ấy bảo tôi là đã đợi tôi 7 năm rồi thì 7 ngày không còn quan trọng nữa".

Kể thêm về hành trình yêu và cưới thần tốc, chị Khánh thừa nhận cả hai quen nhau giống như hai người bạn đồng hành chứ không như tình yêu trai gái như các cặp đôi khác.

Về tật xấu, anh Ký tố vợ không chú ý đến việc nhà và đặc biệt mua đồ vô tội vạ. Trong khi đó, chị Khánh cho rằng ông xã quá lười ăn lại nghiện công việc nên đôi khi không chăm sóc sức khỏe. Thông qua chương trình, anh Ký mong vợ chú tâm hơn với công việc gia đình, còn chị Khánh mong ông xã mình chú ý đến sức khỏe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn