MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi khiến Quyền Linh ngưỡng mộ. Ảnh: MCV.

Vợ chồng U70 từ gánh ve chai làm nên cơ ngơi khủng khiến Quyền Linh bất ngờ

DI PY LDO | 28/08/2021 17:53
Từ việc đi làm ve chai, ông Thanh và bà Hoàng đã tạo dựng cơ ngơi khủng và có 3 con ngoan ngoãn khiến MC Quyền Linh không khỏi ngưỡng mộ.

"Tình trăm năm" tập mới, MC Quyền Linh trò chuyện với vợ chồng bà Mỹ Hoàng, 63 tuổi, và ông Văn Thanh, 65 tuổi, đang sống ở TPHCM.

Nói về cơ duyên gặp nhau, bà Hoàng cho biết ngày đó bà hành nghề thu mua phế liệu, ve chai, còn ông Thanh là người đến mua hàng. "Ban đầu, tôi không có ấn tượng gì với ông ấy vì gia đình muốn tôi đi xuất ngoại bởi thấy làm nghề ve chai cực quá" - bà Hoàng chia sẻ.

Tuy nhiên, bà không đồng ý đi nước ngoài nên phật lòng gia đình. Thời điểm đó, khi bà bị gia đình giam lỏng ở nhà vì không nghe lời thì ông Thanh là người luôn động viên bà. Cả hai gặp nhau rất khó khăn, chỉ dám đứng cách nhau hai bên bờ con sông để ra hiệu cho nhau.

"Lúc đó, tôi thích uống cà phê nên đã ra hiệu cho ông ấy đi mua. Sau đó, ông mua về tới 5 bịch cà phê. Từ đó, tôi thấy ông ấy thương và hiểu ý mình, tôi để ý ông nhiều hơn" - bà kể lại.

Tuy nhiên, gia đình bà không đồng ý nên đã ngăn cấm cả hai đến với nhau. "Tôi nghĩ chắc mình không với tới nổi vì tôi là người bình dị" - ông Thanh kể.

Dù như thế, bà Hoàng vẫn không bỏ cuộc và nhiều lần lén gia đình đi gặp ông Thanh. "Để gặp được ông ấy, tôi phải giả vờ chở cháu đi chơi và sau đó rủ ông ấy đi uống nước mía cùng để trò chuyện".

Sau một thời gian, gia đình thấy cả hai thương nhau thật lòng nên đã đồng ý để ông bà đến với nhau. Sau khi cưới, ông sang nhà bà Hoàng ở rể và phụ làm ve chai với bà.

Thời gian đầu, cả hai khá vất vả. Bà Hoàng kể dù được gia đình cho một số vốn làm ăn nhưng vẫn không đủ để nuôi con sau này.

"Nhiều lần buôn bán thua lỗ, sức khỏe ông ấy yếu nên đôi khi cả hai cãi nhau, mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau đó lại làm hòa với nhau" - bà Hoàng nghẹn ngào.

Sau bao khó khăn, hiện tại cả hai ông bà đã có với nhau 3 người con. Đặc biệt, nhờ làm ve chai, cả hai mua được căn nhà khang trang ở TPHCM.

Tiết lộ về cơ ngơi này, bà Hoàng cho biết ông Thanh còn sưu tầm lan quý và có hàng trăm bình cổ.

Khi chiêm nghiệm lại cuộc sống, bà Hoàng và ông Thanh đã viết thư cho nhau. Trong thư, cả hai đều xin lỗi và cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau. Họ bảo nhau rằng: "Chúng ta nợ nhau và không thể xa nhau ở kiếp này".

Hiện tại, cả hai ông bà đang hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các khu cách ly và đội ngũ y bác sĩ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn