MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người vợ tâm sự với tiến sĩ Tô Nhi A tại "Người thứ 3". Ảnh: Nhà sản xuất.

Vợ sốc khi thức giấc nửa đêm thấy chồng nhắn tin sàm sỡ người lạ

DI PY LDO | 21/12/2022 10:33

"Người thứ 3" tuần này giới thiệu đến khán giả câu chuyện của một người phụ nữ không gặp may mắn trong hôn nhân. Nhân vật chính là một phụ nữ 43 tuổi, đang làm công việc may gia công cho các cửa hàng thời trang.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chị thiếu vắng tình thương ngay từ nhỏ và mong muốn có một cuộc sống độc lập. Thế nhưng, vì là con lớn trong gia đình nên chỉ khi lập gia đình, chị mới được dọn ra ngoài. Do tuổi còn nhỏ nên suy nghĩ chưa chín chắn, chị đặt mục tiêu sẽ lấy chồng để được ra ở riêng, còn hôn nhân thì “tới đâu hay tới đó”.  

Năm 19 tuổi, chị đi làm tại một công ty rồi tình cờ quen biết anh. Vì lời thách thức từ đồng nghiệp, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm và tiến đến hôn nhân. Thời điểm mới kết hôn, cả hai có một cuộc sống vợ chồng đầm ấm.

Thế nhưng, hạnh phúc ấy chỉ diễn ra trong một năm ngắn ngủi. Khoảng thời gian sau đó, người “đầu gối tay ấp” với chị bắt đầu bộc lộ những thói hư, tật xấu của mình.

Thời điểm mang thai ở tháng thứ bảy thì chồng chị mất việc. Được người quen giới thiệu, anh vào làm việc cùng với mẹ vợ và em vợ tại một cơ sở gốm.

Trong một lần mang thức ăn vào nơi làm việc cho mẹ, chồng và em gái, chị bất ngờ nhìn thấy chồng mình đang ngồi trên ghế thân mật với một người phụ nữ khác. Trở về nhà trong nước mắt giàn giụa, nhưng chị không muốn làm lớn chuyện vì nghĩ đến đứa con trong bụng của mình.

Đáng nói hơn là thái độ dửng dưng trước sự việc của người chồng. Anh không nể nang mẹ và em vợ đang làm việc cùng. Khi vợ lên tiếng phải biết tôn trọng và nể mặt người nhà mình, anh phân bua việc của anh không liên quan đến những người khác. Cứ như vậy, anh ta tán tỉnh, qua lại với nhiều phụ nữ khác. Về phía chị, vì nghĩ đến con cái nên đành “mắt nhắm mắt mở” cho qua. Đối với một số trường hợp đi quá xa, chị mới ra tay để “cắt đuôi” người thứ 3.

Chị yêu cầu anh chở mình đến nhà cô gái kia để gặp mặt. Thay vì thừa nhận sai lầm, anh ta ngang nhiên chở vợ đến nhà nhân tình. Khi cả ba chạm mặt, chị cho biết anh ta là người đã có vợ con.

Chung sống với một người chồng vô tâm, thích chửi mắng hơn là nói chuyện, chị từng nghĩ đến chuyện ly hôn và nhiều lần viết đơn ly dị. Tuy nhiên, anh ta không hợp tác mà nhiều lần xé đơn, vẫn muốn duy trì cuộc sống vợ chồng.

Đến năm con trai lớn lên bốn tuổi, chị được công ty cho đi học thêm khóa vi tính để thuận tiện hơn trong công việc. Có laptop ở nhà, chị vô tình chỉ cho chồng cách sử dụng một ứng dụng trò chuyện qua mạng xã hội. Từ đó, anh ta bắt đầu có những cuộc trò chuyện thâu đêm.

Trong một lần đang ngủ thì bất chợt tỉnh giấc, chị nhìn thấy chồng đang ngồi nhắn tin, gọi video dung tục với một phụ nữ khác. Không còn gì đau hơn khi chứng kiến cảnh đó, chị lên tiếng nói chuyện phải trái với chồng. Mặc dù bản thân làm sai nhưng anh ta vẫn lớn tiếng tranh cãi.

Khi mọi thứ bị phanh phui, anh ta vô tâm cho biết mình chỉ đang trêu đùa. Hành động lừa gạt, đùa giỡn với tình cảm của người khác làm cho chính người vợ ngày càng mất niềm tin vào anh.

Không chịu đựng người chồng vô tâm, ích kỷ, chị quyết định ly thân. Một thời gian sau, chị chính thức ly hôn.

Sau khi ly hôn được một tháng, anh ta còn đến nhà chị và la mắng, đe dọa đốt nhà vì cho rằng chị thương con không đồng đều. Tức giận vì thái độ của chồng cũ, chị quyết định cắt đứt mọi liên lạc. Tính đến thời điểm hiện tại, chị đã ly hôn với người chồng vô tâm ấy được bốn năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn