MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị A tâm sự cùng tiến sĩ Tô Nhi A. Ảnh: NSX.

Vợ suy sụp khi biết chồng quen người thứ 3 đã 10 năm và có con riêng

DI PY LDO | 05/07/2023 09:33

Tại "Người thứ 3", câu chuyện của chị A (38 tuổi) hiện đang sinh sống tại Đà Lạt kể lại cuộc hôn nhân địa ngục và bí mật động trời mà chồng chị giấu suốt 10 năm qua.

Kể về lần gặp đầu tiên, năm 26 tuổi, chị A vô tình gặp anh trên một chuyến xe từ TPHCM về quê. Thấy chị bị say xe nên anh quan tâm, chăm sóc. Sau chuyến xe, cả hai thường xuyên liên lạc, nhắn tin gặp gỡ và dần nảy sinh tình cảm.

Chị kể, anh lớn hơn chị 3 tuổi, đang sống và làm việc tại TPHCM, thời gian yêu nhau 1 năm đầu, cả hai hầu như yêu xa. Sau đó, anh được gia đình chị yêu quý, ba mẹ chị không ngần ngại cầm sổ đỏ để cho anh có vốn làm ăn.

Một thời gian sau, chị tình cờ thấy điện thoại anh có nhiều cuộc gọi nhỡ, vì hiếu kỳ nên chị đã lưu và ghi lại số. Chị lấy điện thoại khác để gọi thì phát hiện đầu dây bên kia là một người phụ nữ. Chị hỏi anh thì anh bảo đó chỉ là đồng nghiệp. Cho đến khi chị A mang thai tháng thứ 7, một lần chị dâu vô tình thấy anh chở một cô gái lạ trên đường.

Đỉnh điểm chính là thời điểm chị A có dấu hiệu sắp sinh con, chị gọi điện cho chồng nhưng anh bảo chị tự đi sinh. Cho đến khi chị sinh bé xong thì mới thấy mặt anh. Sau khi xuất viện về nhà, anh không chăm lo gì đến hai mẹ con mà đi từ sáng đến tối khuya. Cùng lúc đó, chị phát hiện con bị chảy máu mắt do sinh non và thiếu vitamin K nên chị đưa con trở vào bệnh viện điều trị.

Anh vẫn đi nhậu đến 1- 2 giờ sáng, khi chị quở trách thì anh lại quay sang mắng chửi và ra tay đánh vợ mặc cho chị vừa hạ sinh bé tròn một tháng. Không chịu đựng được nữa, chị cuốn đồ theo mẹ về quê sống.

“Một thời gian sau, chồng em về quê đón mẹ con em về nhà. Em cũng ngồi suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ là có nên quay lại hay không, em sợ con thơ không có cha nên em đã quyết định quay về bên chồng”, chị A kể.

Về ở được một thời gian thì chồng chị lại ngựa quen đường cũ. Chị vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa anh và một người phụ nữ, nội dung hỏi anh muốn ăn gì, cô ta nấu cho anh ăn. Chị A nhìn thấy số điện thoại quen quen, chị kiểm tra danh bạ và phát hiện đó chính là số điện thoại của người phụ nữ lạ lúc trước chị đã lưu.

Chị gọi cho đầu dây bên kia thì bên kia bảo rằng, họ chỉ là đồng nghiệp. Chị có cảnh báo người kia nên dừng lại vì chị đang là vợ hợp pháp và chị nghĩ chồng chị chỉ chơi qua đường nên không làm lớn chuyện.

Khoảng thời gian sau, chị phát hiện mình mang thai đứa con thứ hai, chị thông báo cho chồng thì anh ép chị phá thai với lý do không thể nuôi nổi con.

Thời gian sau đó, chị nhanh nhạy trong buôn bán nên kinh tế bắt đầu khấm khá hơn. Một lần chị gom đồ cũ của con gái để bỏ đi thì anh bảo đưa cho anh để anh đem cho người bạn. Bằng trực giác của người phụ nữ, chị nhìn thấy ánh mắt của anh khi lựa đồ không bình thường, anh cầm lên từng cái quần, cái áo và chọn lựa rất tỉ mỉ như cha đang lựa đồ cho con. Khi đó, chị bất giác buột miệng hỏi: “Anh có con riêng hả?” thì anh chối quanh.

Từ sự nghi ngờ, chị điều tra được rằng, anh đang ở cùng với một người phụ nữ và họ có con chung được 4 tuổi. Thời điểm anh ép chị A phá thai cũng là lúc người tình của anh đang mang thai.

Lúc ấy, chị A cũng biết người phụ nữ đó chính là người yêu cũ của chồng cách đây 10 năm. Trước đây, anh chọn cưới chị là vì khi đó, anh có sự toan tính riêng.

Như giọt nước tràn ly, dù một thời gian suy sụp nhưng sau đó, chị A đã dứt khoát quyết định ly hôn với chồng. Đến với chương trình, chị nhắn nhủ: “Sau khi nghe câu chuyện của em, nếu như gặp phải trường hợp tương tự, thì hãy mạnh mẽ bước qua nó”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn