MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau kỳ thi THPT Quốc gia con bước vào đại học, sẽ bước vào đời (ảnh Minh họa của N.H)

Với con trai tuổi 18

NHẬT HỒ LDO | 30/06/2019 14:59
18 chưa đủ lớn để vào đời, nhưng không còn nhỏ để mẹ mua quà bánh, đưa đón đi học. Tuổi 18 con bước vào giảng đường đại học, Ba nhiều đêm mất ngủ vì cảm giác con vuột khỏi tầm tay của Ba.

"Ba ơi, chừng nào con chạy được xe máy của Ba?"; "Chừng nào con được phép uống tí bia?'; "Ba ơi, sao em được cơ quan thưởng 1.6, con thì không?"...

Con đã ở  thềm 18 tuổi vẫn còn nhiều câu hỏi "trẻ con". Chưa lớn hẳn nhưng đòi làm người lớn, lúc lại rất trẻ con. Con đòi mua xe mô hình, súng nước - Ba bảo “ lớn rồi”. Con đòi đi làm, chạy xe máy, Ba nói “ còn con nít mà đòi”.  Lớn, nhỏ trong con mắt của Ba sao mà thay đổi từng giờ.

Con 18 tuổi, Ba vẫn đèo đến trường thi, nơi mà cách đây 30 năm Ba lủi thủi một mình đi thi. Ba sợ con có cảm giác đơn độc như mình ngày xưa. Nhìn con cười hớn hở ngay buổi thi đầu tiên, Ba vui biết dường nào.

Đưa con về nhà, lại lo con sẽ xa Ba trong vài tháng nữa để bước vào giảng đường đại học. Dẫu biết chắc rằng cánh cửa Đại học luôn mở rộng đón con, và ngày này chắc chắn sẽ tới, nhưng cảm giác con mình sống xa gia đình khiến Ba mất ngủ.

Cuộc sống đối với tuổi 18 nhiều cám dỗ. Cái gì cũng lạ, cũng vui, cũng quyến rũ, và dĩ nhiên cũng muốn khám phá, để trải nghiệm bản thân, để khẳng định mình.

Ba biết, đối với con, như cánh chim non sổ lồng bay xa với khoảng trời lạ lẵm. Tất cả đều mới, đều vui và dĩ nhiên cạm bẫy con người luôn rình rập đó, đây.

Cuộc đời vẫn vậy mà! Sướng, khổ, vui, buồn đều là cảm giác. Mọi quyết định của con Ba đều ủng hộ. Dĩ nhiên lúc nào Ba cũng kèm theo câu “ Tự làm tự chịu”.

18 tuổi dù con có vấp ngã thì chúng ta nắm tay nhau làm lại từ đầu con nhé!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn